Mẹ chồng

  • 04:12, 21/12/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhà bà H. có ba người con trai, hai người con trai đầu thì chăm chỉ làm ăn, chỉ có người con trai cuối là D. thường chơi bời, nhậu nhẹt...

Ngày D. lấy vợ, ai trong nhà cũng mừng cho D, vì nghĩ rằng anh ta sẽ thay tậm đổi tính chăm lo gia đình. Nhưng chứng nào tật nấy, D. thường xuyên vẫn bù khú với bạn bè, suốt ngày say xỉn. Lúc đầu người vợ cũng nhẫn nhịn chịu đựng để yên cửa, yên nhà.

Nhưng chịu đựng mãi cũng không được. Cuối cùng cô nghĩ phải tâm sự với mẹ chồng để mẹ răn dạy, khuyên nhủ chồng giúp cô.

Tuy nhiên, khi cô tâm sự với mẹ chồng thì chỉ nhận được lại một câu xanh rờn của mẹ chồng: “Nó nhậu thì kệ nó, ảnh hưởng gì tới gia đình này đâu...”. Đến nước này thì cô cũng đành lắc đầu và thầm nghĩ “con hư tại mẹ...”.

P.H

tin liên quan

Thư ngỏ
Thư ngỏ

(QBĐT) - Các bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình đang mong chờ và hy vọng ở tấm lòng hảo tâm của quý vị.

Chương trình tình nguyện "Ấm áp mùa đông" ở xã Thượng Hóa
Chương trình tình nguyện "Ấm áp mùa đông" ở xã Thượng Hóa

(QBĐT) - Ngày 20-12, Câu lạc bộ YOGA Sức sống mới Quảng Bình đã tổ chức chương trình tình nguyện "Ấm áp mùa đông" tại Trường tiểu học và THCS xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.

Minh Hóa: Gặp mặt cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu
Minh Hóa: Gặp mặt cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu

(QBĐT) - Ngày 19-12, Ban chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 26 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12.