(QBĐT) - Vừa rồi, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, thấy chiếc radio cũ, tôi lấy ra cắm điện vào, âm thanh phát ra còn tốt. Tôi hí hửng: Vậy là tối nay mở chuyên mục "Kể chuyện cảnh giác" để nghe. Không biết hiện nay chuyên mục ấy có còn không.
![]() |
Nhìn chiếc radio, vợ tôi bĩu môi: Nghe đài với điếc mà làm gì, cuộc sống xô bồ hiện nay biết bao nhiêu thứ cần phải cảnh giác thế mà vẫn còn bị lừa nữa là... Tôi mất hứng, ngẫm lại cô ấy nói đúng: Nghe điện thoại đổ chuông, thấy số lạ: phải cảnh giác; tin nhắn chúc mừng trên facebook: cảnh giác; con cái đi học phải cảnh giác với người lạ; đi chợ mua sắm phải cảnh giác với hàng hóa kém chất lượng, độc hại; cửa đóng then cài cũng phải cảnh giác khi người lạ bấm chuông. Mới đây thôi, có 2 nữ sinh do mất cảnh giác bị lừa bán ra nước ngoài may mà trở về được...
Ôi chao! Cuộc sống hiện nay là phải cảnh giác tất tần tật như thế này thì...
Bất chợt, tôi nhìn chiếc radio cũ và giật mình: cũng phải cảnh giác chứ lâu ngày không dùng, biết đâu chuột cắn hở dây, sơ ý bị điện giật chết. Thế là tôi đành trả lại chiếc radio vào chỗ cũ.
Hiệp Vân