"Ma men" sợ rượu

  • 08:11, 14/11/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Anh chị sống với nhau gần năm chục năm hạnh phúc, con cái đều thành gia thất. Từ ngày con trai, con gái được dựng vợ, gả chồng, anh ít nói hẳn, lại hay rượu chè. Ban đầu, mỗi bữa cơm làm vài chén... sau thành nghiện. Chị thương anh tìm cách khuyên nhủ nhưng anh bỏ ngoài tai. Nhiều lúc vì chén rượu mà vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.

Chị càng cấm, anh càng uống. Hàng xóm láng giềng bảo anh là “ma men”. Vắng chị là anh chạy ra quán mua xị rượu đế, cứ đứng thế mà tu ngon lành. Chị về nhà đã thấy anh say ngất ngưỡng.

Rồi chuyện gì đến phải đến, vì chỉ uống rượu suông, không có chút cơm cháo gì vào bụng, đêm về anh bị hạ đường huyết bất tỉnh nhân sự. Chị hốt hoảng gọi taxi đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Bác sỹ bảo: “Nếu chỉ chậm chừng ba mươi phút thôi là hết phương cứu chữa”.

Sau khi xuất viện, về nhà chị hỏi anh: “Giờ có thèm rượu nữa không để đi mua?”. Anh nhìn chị như có lỗi: “Thôi! Ma men khiếp đến già!”

Hồ An
 

tin liên quan

Ăn mày
Ăn mày

(QBĐT) - Lòng thương cũng phải đặt đúng chỗ".

Các tỉnh Bắc Bộ trời trở lạnh, vùng núi nền nhiệt giảm 3-5 độ
Các tỉnh Bắc Bộ trời trở lạnh, vùng núi nền nhiệt giảm 3-5 độ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (13-11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Dự án thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam: Họp ban cố vấn cấp tỉnh
Dự án thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam: Họp ban cố vấn cấp tỉnh

(QBĐT) - Ngày 12-11, dự án thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức họp ban cố vấn cấp tỉnh.