(QBĐT) - Báo Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương vừa trực tiếp trao tổng số tiền gần 250 triệu đồng tới 3 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đây là số tiền bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi giúp thông qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí.
![]() |
Đại diện Báo Dân trí cùng lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới trao số tiền hỗ trợ cho gia đình bé Trần Nhật Anh. |
Ngày 5-11, đại diện Báo Dân trí cùng lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới trực tiếp trao số tiền 81.460.000 đồng của bạn đọc Báo Dân trí gửi giúp tới gia đình bé Trần Nhật Anh.
Bé Trần Nhật Anh, 11 tháng tuổi bị teo thực quản và không có hậu môn là con của vợ chồng anh Trần Văn Quân và chị Hoàng Thị Hồng Thúy (thôn Xuân Lai, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy).
Xúc động trước tấm lòng của bạn đọc, chị Thúy cho hay: "Có số tiền này, vợ chồng em sẽ đưa cháu Nhật Anh vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám và phẫu thuật kịp thời. Giờ vợ chồng em chỉ mong một phép màu sẽ đến với bé Nhật Anh để bé được trở thành người lành lặn, bình thường như bao đứa trẻ khác, sớm hòa nhập với cộng đồng và là người có ích cho xã hội”.
Trước đó, Báo Dân trí cũng đã trao 96.700.000 đồng tới ông Nguyễn Văn Hoàn (thôn Gia Tịnh, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch), người bác ruột của 3 chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ Nguyễn Thị Thanh. Đồng thời, trao 68.860.000 đồng đến gia đình chị Đinh Thị Hương (thôn 2 Cù Lạc, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch). Hoàn cảnh gia đình chị Hương rất thương tâm. Chị Hương một mình chạy đôn chạy đáo khắp Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới xin từng bữa cơm để sống và nuôi chồng bị thủng dạ dày, người con bị chấn thương sọ não, tràn dịch màng phổi, viêm phổi.
Được biết, ngoài số tiền gần 250 triệu đồng mà Báo Dân trí trực tiếp trao tận tay 3 hoàn cảnh nói trên, đến thời điểm này họ còn nhận được khoảng 200 triệu đồng của bạn đọc cũng như Báo Dân trí gửi giúp qua đường bưu điện.
Tin, ảnh: Đặng Tài