(QBĐT) - Đó là cháu Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh năm 2003, học sinh lớp 71. Trường THCS Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh).
Sinh ra và lớn lên Thùy Trang vốn kém may mắn vì đã không có bố. Mẹ cháu, chị Nguyễn Thị Năm (SN 1964) một mình tần tảo với đủ nghề làm thuê, làm mướn nuôi Trang khôn lớn, những mong sau này đỡ đần sớm hôm. Nhưng số phận đã không như mong muốn, trong một cơn bạo bệnh, mẹ Thùy Trang đã đột ngột ra đi. Trong phút chốc cháu trở nên côi cút, không hơi ấm, không tình thương yêu từ bậc sinh thành.
Hiện Thùy Trang đang ở trong ngôi nhà được làm từ năm 1985 đã xuống cấp của ông bà ngoại cho nhờ từ trước (nay ông bà đã mất).
Được bà con, lối xóm, bạn bè, nhà trường nơi Trang học và đặc biệt là được cấp ủy, chính quyền địa phương từ xã đến huyện quan tâm, sẻ chia, động viên nên trước mắt, Thùy Trang vẫn ngày ngày vừa đi học và hương khói cho mẹ...
![]() |
Cháu Nguyễn Thị Thùy Trang bên bàn thờ mẹ. |
Khi còn sống, ngoài làm lụng hết sức vất vả để nuôi Trang, từ năm 2005 chị Năm còn nuôi thêm 3 đứa con của người em gái. Người em gái của chị Năm không may qua đời khi vừa sinh hạ cháu thứ 3, chị Năm đã không ngần ngại bế cháu vừa mới sinh về nuôi. Dù còn có bố nhưng hai đứa con lớn của người em từ đó cũng theo về ở với dì. Khó khăn cũng từ đó mà chồng chất thêm lên đôi vai của chị Năm cho đến khi chị qua đời.
Cô giáo Nguyễn Thị Nhi, chủ nhiệm lớp Thùy Trang đang học cho biết: Thùy Trang là học sinh chăm ngoan, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Ngoài ra em rất năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào của lớp, của trường, từ năm lớp 6 đến nay, Thùy Trang giữ vai trò là lớp trưởng. Một học sinh ham học hỏi, say mê với các hoạt động Đội, được thầy, cô yêu quý, bạn bè mến như Thùy Trang nếu vì hoàn cảnh quá khó khăn mà không được đến trường thì quả là một thiệt thòi rất lớn.
Anh Nguyễn Viết Việt là cậu ruột của Trang cũng rất khẩn cầu sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội để cháu Trang có được điều kiện tiếp tục học tập, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn... Anh cho biết thêm: Mẹ con nhà Thùy Trang thuộc diện hộ nghèo, làm lụng vất vả cũng mới chỉ đủ ăn nên mẹ cháu không có tài sản gì để lại. Các cậu, dì giờ cố gắng hết sức cũng chỉ có thể lo cơm cháo qua bữa, còn tương lai học hành của cháu sẽ không biết đi đến đâu, vì các cậu, dì thì người đã mất, người thì ở xa, lại cũng đều rơi vào hoàn cảnh quá khó khăn...
Mọi sự giúp đỡ cháu Nguyễn Thị Thùy Trang xin liên lạc với trường cháu đang học hoặc theo địa chỉ của người cậu ruột là: Nguyễn Viết Việt Thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Số điện thoại: 0974 985 852. |
H.Trà