Anh vẫn đợi 

  • 06:39, 03/08/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

A nh vẫn đợi em một ngày gặp lại 

Dù thời gian năm tháng phôi pha 

Anh vẫn đợi để nắm bàn tay ấy 

Dù ngày gặp nhau da em nhăn nheo 

Anh vẫn đợi được nhìn đôi mắt ấy 

Cho dù gặp nhau chân chậm mắt mờ 

Anh vẫn đợi vuốt ve làn tóc ấy 

Dù gặp nhau tóc đã bạc phơ 

Cho dù thời gian năm tháng phôi pha 

Anh vẫn đợi có ngày ta gặp lại 

Cho dù mai sau mai sau mãi mãi 

Anh vẫn đợi em đợi đến vô cùng. 

Lê Tuấn Lộc 

tin liên quan

Vườn mẹ
Vườn mẹ
Vẫn còn vườn mẹ đó thôi
Hương chanh quyến luyến mấy đời tóc xanh
Thắm nồng tình cảm em, anh
Mỗi khi ổi chín, mỗi lần… bên nhau
Quảng Bình quê ta
Quảng Bình quê ta
"Quảng Bình quê ta ơi!"
Ngọt ngào lời em hát
Như một làn gió mát
Giữa trưa hè chang chang
Mặt trời
Mặt trời
Mẹ về trong giấc mơ con
một vầng sáng dịu giữa vòm trời đêm