Tình thương không biên giới

  • 06:23, 07/08/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

QTO - Từ Hàn Quốc, 18 tình nguyện viên đã đến Quảng Trị hỗ trợ các em nhỏ khuyết tật và phụ huynh. Những việc làm ấm áp của họ gửi gắm thông điệp: “Không biên giới nào có thể cách ngăn tình yêu thương”.

Các tình nguyện viên Hàn Quốc giới thiệu với các em nhỏ những hoạt động giao lưu -Ảnh: Q.H
Các tình nguyện viên Hàn Quốc giới thiệu với các em nhỏ những hoạt động giao lưu -Ảnh: Q.H

Sự sẻ chia ấm áp

Đóng tại phường Đông Hà, Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh là điểm đến của nhiều tấm lòng nhân ái, trong đó có các tình nguyện viên Hàn Quốc. Đến đây, ai cũng vui khi được các em nhỏ đón chào từ cổng. Sự hiện diện của khách quý khiến gương mặt các em dường như bừng sáng hơn.

Cô giáo Trần Thị Hoàng Hà cho biết: “Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh có gần 150 học sinh. Các em kém may mắn bởi không có được cơ thể khỏe mạnh, lành lặn, hoàn cảnh lại rất khó khăn. Thương học sinh, giáo viên nhà trường luôn nỗ lực bù đắp. Thế nhưng, việc lấp đầy khoảng trống trong lòng các em không dễ. Thật vui khi nhà trường và các em nhận được sự quan tâm của nhiều tấm lòng nhân ái, trong đó có tình nguyện viên Hàn Quốc”.

Đến Quảng Trị lần này, các tình nguyện viên Hàn Quốc mang theo những hoạt động rất ý nghĩa. Tại Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh, thành viên trong đoàn cùng các em nhỏ nấu những món ăn truyền thống; giao lưu văn hóa - văn nghệ; tập nhảy Shuffle Dance…

Mỗi hành động của các tình nguyện viên đều ấm áp sự quan tâm. Em Trần Văn Quốc chia sẻ: “Chốc chốc, các anh chị lại hỏi em ăn có ngon không? Có mệt không? Vui không?... Chúng em rất quý các anh chị”.

Không chỉ Quốc, hầu hết các em nhỏ khuyết tật đều cảm nhận rõ tình cảm của các tình nguyện viên đến từ xứ sở kim chi. Vì thế, các em sớm gắn kết, phối hợp ăn ý với các anh chị để làm nên một tiết mục Shuffle Dance sôi động. Tiết mục này đã được lựa chọn biểu diễn trong đêm giao lưu tại quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Cùng những tiết mục ấn tượng khác, bài nhảy của các em mang lại xúc cảm cho nhiều người.

Chị Mai Thị Thanh, người dân phường Nam Đông Hà chia sẻ: “Tôi vô tình đi qua đây và ghé vào xem chương trình. Thấy các em nhỏ khuyết tật cùng tình nguyện viên Hàn Quốc thể hiện những vũ điệu vui tươi, tôi rất xúc động”.

Lần trở lại này, các tình nguyện viên Hàn Quốc còn dành thời gian đến thăm Trường mầm non Tân Liên (xã Tân Lập) và Trường mầm non Hải Vĩnh (xã Vĩnh Định) để tổ chức các hoạt động giao lưu với phụ huynh, trẻ em địa phương. Trong không khí ấm tình hữu nghị, mọi người cùng nhau tập Taekwondo, tham gia các trò chơi, chế biến món ăn, giao lưu ca nhạc…

Một trong những hoạt động mang lại nhiều cảm xúc là massage mặt, tay và chân cho phụ huynh. “Phần lớn phụ huynh, đặc biệt là mẹ của trẻ khuyết tật thường dành hết thời gian, sức lực cho con, ít khi chú ý đến mình. Vì thế, khi được các tình nguyện viên Hàn Quốc quan tâm, ai cũng phấn khởi”, cô giáo Lê Thị Vân, Hiệu trưởng Trường mầm non Hải Vĩnh cho biết.

Cho đi và nhận lại

Chia sẻ về chương trình vừa diễn ra, chị Lê Thị Ngọc Ánh, quản lý chương trình của Tổ chức Medipeace Việt Nam không giấu hết niềm vui. Chị Ánh cho biết, từ năm 2009, Medipeace đã triển khai một số hoạt động thiện nguyện tại Quảng Trị. Những việc làm nhỏ bé nhưng ý nghĩa ấy đã đặt nền móng cho các dự án lớn về sau.

Mới đây, Medipeace triển khai hợp phần tư vấn và vận hành dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội - Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị, sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (2022-2027). Trong khuôn khổ dự án, chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng địa phương về khuyết tật được đặc biệt quan tâm. 

Để triển khai các chương trình, dự án tại Quảng Trị, từ lâu Medipeace xác định không thể chỉ dựa vào sức mạnh nội bộ mà cần có sự liên kết. Đúng thời điểm dự án cần nhân lực nhất, các tình nguyện viên Hàn Quốc đã có mặt.

Từ những chuyến thăm hỏi, tặng quà đầu tiên, đến nay, việc hỗ trợ người khuyết tật Quảng Trị đã trở thành hoạt động thường niên của các tình nguyện viên, ngày càng được đa dạng hóa. 

Theo lời giới thiệu của chị Ngọc Ánh, chúng tôi có dịp trò chuyện với tình nguyện viên Park Miso (28 tuổi), trú tại TP. Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai, chị Miso đến Quảng Trị. Vì vậy, chị hiểu khá sâu sắc nỗi đau mà chiến tranh gây ra cho mảnh đất này.

Đến giờ, nỗi đau đó vẫn hiện diện trong dáng hình những cô, cậu bé khuyết tật. “Tôi và các tình nguyện viên khác biết khó xoa dịu hết nỗi đau của trẻ khuyết tật. Chúng tôi chỉ mong hành động nhỏ của mình có thể mang đến sự bình yên cho các em. Cả Hàn Quốc và Việt Nam đều đã trải qua chiến tranh. Chúng ta hãy cùng nhau hướng đến hòa bình”, chị Miso nhắn gửi.

Dù đã là lần thứ hai trở lại Quảng Trị, trái tim anh Jeon Saehim (26 tuổi), trú tại TP. Anyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc vẫn loạn nhịp khi nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của các em nhỏ khuyết tật. Anh Saehim chia sẻ, sự bận rộn hàng ngày khiến bản thân đôi khi quên đi nhiều thứ.

Tham gia các hoạt động với trẻ khuyết tật, anh nhận ra một khía cạnh đáng yêu khác của cuộc sống. “Trong vòng tay trẻ thơ, tôi thấy mình được nhận lại rất nhiều. Dù quãng thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng tôi sẽ nhớ mãi gương mặt các em”, anh Saehim khẳng định.

Nhìn sự thân thiết giữa các tình nguyện viên Hàn Quốc với mọi người, đặc biệt là trẻ khuyết tật, ít ai biết, giữa họ vẫn còn khoảng cách về ngôn ngữ. Chính sự gắn kết của trái tim đã góp phần xóa nhòa khoảng cách ấy. Thứ ngôn ngữ không lời này hứa hẹn sẽ hướng họ đến những mục tiêu cao hơn, vì một thế giới ngập tràn tình yêu thương, nơi không còn khoảng cách, giới hạn.

Quang Hiệp

tin liên quan

Giữ nét đẹp văn hóa Puk-bóh ở đại ngàn Trường Sơn
Giữ nét đẹp văn hóa Puk-bóh ở đại ngàn Trường Sơn
QTO - Cũng như nhiều dân tộc khác, Puk-bóh (bếp lửa) có vai trò rất quan trọng trong đời sống của người Pa Kô. Dẫu thời gian có trôi đi theo năm tháng nhưng đồng bào dưới chân dãy Trường Sơn vẫn ngày đêm giữ gìn và phát huy những nét đẹp đặc trưng của Puk-bóh như giữ lấy tình yêu thương mà cha ông dày công vun đắp qua bao đời…
Giữ “lửa” tình yêu dân ca 
Giữ “lửa” tình yêu dân ca 
Dù không xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật, song chị Đào Thị Thu Huế ở phường Đồng Sơn vẫn luôn giữ một tình yêu sâu sắc với âm nhạc truyền thống của dân tộc. Với chị, được cất lên lời ca, biểu diễn những nhạc cụ dân tộc và truyền dạy dân ca cho những ai yêu mến là niềm vui, hạnh phúc. Bởi đó chính là cách để những giá trị âm nhạc cổ truyền được lan tỏa, vang vọng mãi theo thời gian.
Tuổi hoa vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào
Tuổi hoa vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào
​​​​​​​15 học sinh Việt Nam, trong đó có 3 gương mặt tuổi hoa đến từ Quảng Trị vừa được Trung ương Đoàn lựa chọn tham dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh thiếu nhi Việt Nam - Lào. Trở về từ xứ sở Triệu Voi, ký ức đẹp vẫn đậm sâu trong lòng, thôi thúc các em tiếp tục kết nối những vòng tay hữu nghị.