Dù không xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật, song chị Đào Thị Thu Huế ở phường Đồng Sơn vẫn luôn giữ một tình yêu sâu sắc với âm nhạc truyền thống của dân tộc. Với chị, được cất lên lời ca, biểu diễn những nhạc cụ dân tộc và truyền dạy dân ca cho những ai yêu mến là niềm vui, hạnh phúc. Bởi đó chính là cách để những giá trị âm nhạc cổ truyền được lan tỏa, vang vọng mãi theo thời gian.
![]() |
Chị Thu Huế và các thành viên trong Câu lạc bộ đàn, hát dân ca Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh luyện tập hòa tấu nhạc cụ dân tộc -Ảnh: NH.V |
Nói về việc “bén duyên” với nghệ thuật truyền thống, chị Thu Huế cho biết: Tuổi thơ của tôi được “tắm” trong lời ru của bà, của mẹ nên “ngấm” và yêu dân ca từ nhỏ. Với ước mơ cháy bỏng là trở thành một nhạc công biểu diễn nhạc cụ dân tộc đã thôi thúc tôi không ngừng học tập, rèn luyện.
Thành quả là tôi thi đỗ vào Trường đại học Nghệ thuật Huế, chuyên ngành đàn bầu, một loại nhạc cụ truyền thống được các thế hệ người Việt trao truyền, lưu giữ. Trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, tôi được trau dồi kỹ năng biểu diễn, được tiếp cận sâu hơn với các giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc, có cơ hội học hỏi từ các giảng viên giàu kinh nghiệm và được tham gia nhiều hoạt động biểu diễn.
Chị Đào Thị Thu Huế là hội viên Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Trị, thành viên CLB đàn, hát dân ca thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (Sở VH-TT-DL), CLB Bài chòi tỉnh. Nhiều năm qua, chị luôn miệt mài rèn luyện giọng hát, trau chuốt từng ngón đàn, không ngừng nâng cao kỹ năng biểu diễn để tham gia phục vụ các sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh. |
Tốt nghiệp đại học, Thu Huế gặp khó khăn trên hành trình tìm kiếm việc làm. Song, với niềm đam mê và khát khao được cống hiến, chị không bỏ cuộc mà tìm mọi cách để sống được với niềm đam mê nghệ thuật. Chị vừa hợp tác với các trung tâm âm nhạc, mở lớp đào tạo âm nhạc tại nhà, vừa tích cực tham gia các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng của địa phương.
Chị Huế chia sẻ: Vì say mê dân ca, nhạc cổ nên tôi đã gia nhập và gắn bó với Câu lạc bộ (CLB) đàn, hát dân ca, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), nơi được xem là “ngôi nhà chung” của những người yêu nghệ thuật truyền thống.
Tại đây, tôi có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều anh chị hoạt động trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp cùng các nghệ nhân để chia sẻ, học tập kinh nghiệm hát, biểu diễn. Qua hình thức sinh hoạt CLB, chúng tôi có cơ hội thể hiện niềm đam mê của mình, hun đúc thêm tình yêu với văn hóa truyền thống.
Nhiều năm qua, Thu Huế cùng các thành viên của CLB luôn có mặt trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật của tỉnh, giao lưu với CLB đàn, hát dân ca các xã, phường trên địa bàn tỉnh và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với nhiều nghệ nhân dân gian.
Không chỉ là nhạc công đàn bầu, chị có thể chơi đàn tranh, đàn nguyệt và các nhạc cụ hiện đại như piano, organ, ghi ta. Chị Huế còn sở hữu giọng hát rất ngọt ngào, đằm thắm, nhất là khi thể hiện các làn điệu dân ca Bình Trị Thiên, hò khoan Lệ Thủy và ngâm thơ.
Tài năng và sự nỗ lực không ngừng của chị đã được ghi nhận tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng đàn và hát dân ca tỉnh Quảng Bình (cũ) năm 2018 với giải A, tiết mục dân ca Bình Trị Thiên “Bến đò Mẹ Suốt”, sáng tác của Lê Quang Trí và giải người trẻ tuổi hát dân ca hay nhất.
![]() |
Chị Thu Huế và các thành viên trong Chị Thu Huế và những em học sinh say sưa thể hiện các làn điệu dân ca -Ảnh: NH.V Chị Thu Huế và các thành viên trong Câu lạc bộ đàn, hát dân ca Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh luyện tập hòa tấu nhạc cụ dân tộc -Ảnh: NH.V |
Ngoài ra, Thu Huế còn tham gia nhiều chương trình biểu diễn có quy mô lớn, góp phần mang lại những thành tích nổi bật cho Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, như: Huy chương Bạc chương trình Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông”, giải dàn nhạc dân tộc xuất sắc trong cùng hội diễn. Năm 2024, chị được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam TP. Đồng Hới (cũ) tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và xây dựng hội. Chị luôn có mặt với vai trò nhạc công trong hội thi diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc và nhiều liên hoan nghệ thuật khác.
Không dừng lại ở đó, chị còn tham gia các lớp tập huấn kỹ năng tổ chức hội chơi bài chòi, hô, hát bài chòi do Sở VH-TT-DL tổ chức; trực tiếp diễn xướng bài chòi trong các sự kiện văn hóa của địa phương.
Trăn trở trước thực trạng thế hệ trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, chị Huế luôn suy nghĩ phải làm thế nào để “gieo” vào lòng các em học sinh tình yêu đối với dân ca và nhạc cụ dân tộc. Chị đã biên soạn lời mới cho các bài dân ca theo hướng dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi học sinh, tổ chức các buổi dạy hát, bắt đầu từ những bài quen thuộc như “Trống cơm”, các điệu lý, dân ca Bình Trị Thiên, đồng thời hướng dẫn các em làm quen với nhạc cụ truyền thống.
Nhờ sự tận tâm ấy, nhiều học sinh đã biết hát dân ca, thể hiện tốt làn điệu “Rợp chèo” và các làn điệu khác của dân ca Bình Trị Thiên. Nổi bật trong số đó là con trai của chị, cháu Hoàng Kim, 10 tuổi. Dưới sự dìu dắt của mẹ, Hoàng Kim ngày càng bộc lộ năng khiếu âm nhạc.
Việc tập luyện đàn bầu, đàn tranh, hát dân ca đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt thường ngày của cậu bé. Ngoài ra, Thu Huế còn tổ chức các buổi giao lưu đàn hát dân ca, tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh, nhất là trong những dịp nghỉ hè. Qua đó, trang bị cho các em kỹ năng biểu diễn để tự tin khi bước lên sân khấu.
Anh Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm CLB đàn, hát dân ca, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh cho rằng: Đào Thị Thu Huế là người đa tài, vừa biết sử dụng nhiều loại nhạc cụ dân tộc, vừa có giọng hát hay, đậm chất dân ca. Sự có mặt của những thành viên như Thu Huế góp phần quan trọng trong việc xây dựng CLB ngày càng phát triển, để tiếp tục có nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng, đóng góp tích cực vào công tác bảo tồn, lưu giữ, phát huy giá trị của văn hóa nghệ thuật truyền thống trong cuộc sống hiện đại.
Nhật Văn