Cuộc thi văn hóa ẩm thực giữa các tổ hợp tác "Phát triển du lịch văn hóa cộng đồng Bru-Vân Kiều"

  • 06:06, 23/06/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 23/6, tại xã Kim Thủy (Lệ Thủy), Cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh tổ chức cuộc thi văn hóa ẩm thực giữa các tổ hợp tác (THT) “Phát triển du lịch văn hóa cộng đồng Bru-Vân Kiều” ở xã Kim Thủy và Lâm Thủy (Lệ Thủy). Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
Các đội thi chuẩn bị món ăn mang nét đặc trưng riêng của ẩm thực địa phương.
Chuẩn bị món ăn mang nét đặc trưng riêng địa phương.
Tại cuộc thi, 2 đội đến từ THT “Phát triển du lịch văn hóa cộng đồng Bru-Vân Kiều xã Lâm Thủy” và THT “Du lịch văn hóa cộng đồng phụ nữ Bru-Vân Kiều xã Kim Thủy” đã tiến hành thi nấu ăn với các nội dung, gồm: Chế biến, trình bày món ăn và thuyết trình về ý nghĩa văn hóa, cách chế biến món ăn từ các sản vật địa phương.
Các đội thi thuyết trình về ý nghĩa các món ăn.
Các đội thi thuyết trình về ý nghĩa các món ăn.
Tại cuộc thi, ngoài việc thưởng thức ẩm thực địa phương, các đại biểu còn được thưởng thức tiết mục múa mời rượu qua làn điệu dân ca của người Bru-Vân Kiều, trải nghiệm làm bánh Ayơh.
Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.
Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.
Cuộc thi là hoạt động nằm trong kế hoạch của Ban Quản lý dự án Pháp ngữ (Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển tỉnh), nhằm kiểm tra kỹ năng nấu ăn đã được đào tạo của các THT; tôn vinh, bảo tồn và phát huy nét đặc sắc trong ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa cộng đồng tại địa phương.
Các đại biểu thưởng thức rượu cần tại cuộc thi.
Các đại biểu thưởng thức rượu cần tại cuộc thi.
Cát Nhiên
 

tin liên quan

Cảnh Giang với "Ráng chiều-Sonnet"
Cảnh Giang với "Ráng chiều-Sonnet"

(QBĐT) - Chung thủy thường dùng để nói đến tình nghĩa vợ chồng, tình yêu quê hương, tình cảm bạn bè… Riêng Cảnh Giang còn là sự chung thủy với sông Gianh, chung thủy với thi ca, đặc biệt là chung thủy với thể Sonnet.

Thêm một lần trở lại, ngàn lần thương
Thêm một lần trở lại, ngàn lần thương

(QBĐT) - Không biết sau này còn có cơ hội trở lại Trường Sa hay không nhưng tôi biết chắc một điều Trường Sa đã neo lại trong tim tôi, là kỷ niệm không thể mờ phai theo năm tháng.

Kỷ niệm về một bài báo
Kỷ niệm về một bài báo

(QBĐT) - Trong cuộc đời làm báo của mình có những kỷ niệm tôi nhớ mãi, có những đề tài hấp dẫn theo mãi những trang viết. Trong đó, Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình-Vĩnh Linh (16/6/1957) là một đề tài luôn truyền nhiều cảm hứng cho tôi.