Quảng Bình muôn vẻ

  • 06:05, 31/05/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hãy về Lệ Thủy-quê hương của Đại tướng để ngắm cảnh sắc xanh biếc của dòng Kiến Giang và mùa hoa bún vàng mơ rực lên trong nắng.

Dưới bóng nắng.
Dưới bóng nắng.
Trong vườn.
Trong vườn.
Dưới bóng nắng.
Mùa hoa quê hương.

 Ảnh: Nguyễn Lương Sáng

tin liên quan

CLB Tuồng bội Khương Hà đoạt giải nhất liên hoan các CLB văn hóa dân gian tỉnh Quảng Bình
CLB Tuồng bội Khương Hà đoạt giải nhất liên hoan các CLB văn hóa dân gian tỉnh Quảng Bình
(QBĐT) - Tối 27/5, tại Công viên Nhật Lệ (TP. Đồng Hới), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức lễ bế mạc liên hoan các câu lạc bộ văn hóa dân gian tỉnh Quảng Bình. 
 
Người "giữ hồn" nỏ Vân Kiều giữa đại ngàn Trường Sơn
Người "giữ hồn" nỏ Vân Kiều giữa đại ngàn Trường Sơn

(QBĐT) - Hồ My, người Bru-Vân Kiều ở bản K-Oóc, xã Trọng Hóa (Minh Hóa), là một trong số hiếm hoi ấy-vừa là "nghệ nhân" chế tác nỏ kỳ công, vừa là vận động viên bắn nỏ xuất sắc với 7 lần giành giải nhất cấp huyện.

Khai mạc liên hoan các câu lạc bộ văn hóa dân gian tỉnh Quảng Bình
Khai mạc liên hoan các câu lạc bộ văn hóa dân gian tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) - Tối 26/5, tại Công viên Nhật Lệ (TP. Đồng Hới), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc liên hoan các câu lạc bộ văn hóa dân gian tỉnh Quảng Bình. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần Du lịch Quảng Bình năm 2025.