Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui"

  • 07:04, 29/04/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tối 28/4, tại bến phà Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, UBND huyện Bố Trạch tổ chức chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui" chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5). 
Chủ đề về Bác Hồ, quê hương, đất nước là nội dung chính của các tiết mục văn nghệ.
Chủ đề về Bác Hồ, quê hương, đất nước là nội dung chính của các tiết mục văn nghệ.
Chương trình gồm các tiết mục đặc sắc, với những giai điệu đẹp ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc, tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước…
 
Các tiết mục trình diễn sinh động, giàu cảm xúc, được đầu tư công phu bởi những nghệ sĩ, diễn viên không chuyên đến từ các xã, thị trấn: Phong Nha, Hoàn Lão, Nông trường Việt Trung, Đại Trạch, Trung Trạch, Lý Nam và Bắc Trạch.
 Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.
Các ca khúc hướng về ngày lễ lớn của đất nước.
Chương trình văn nghệ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã trở thành hoạt động văn hóa-du lịch đặc sắc mang thương hiệu Bố Trạch mỗi dịp 30/4 về.
 
Hoạt động tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ động viên nhân dân trong toàn huyện tích cực học tập, thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025. 
 
Đây cũng là dịp thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế-xã hội của Bố Trạch nói riêng và Quảng Bình nói chung…
Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, chất lượng.
Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, chất lượng.
L.M

tin liên quan

Tết Thống Nhất của ba tôi
Tết Thống Nhất của ba tôi
(QBĐT) - Ấu thơ của anh em chúng tôi chỉ biết đến hai cái Tết. Tết Nguyên đán để được may áo mới, vui xuân lễ hội và ăn ngon. Tết Độc lập-Quốc khánh 2/9 để được tung tẩy cùng bạn bè đi chơi ở thị trấn.
 
Hòa bình đẹp lắm!
Hòa bình đẹp lắm!
(QBĐT) - Hòa bình là khi những cánh đồng trải dài tít tắp, yên bình trong nắng mai, những đứa trẻ tung tăng nô đùa trên con đường làng không còn in vết dấu hố bom ngày cũ. Hòa bình là khi những người mẹ không còn ngồi bên bậu cửa ngóng đợi con, là khi những chuyến xe xuôi ngược không còn chở theo những lá thư nhuốm màu chiến trận.
Sự tiếp nối văn học đề tài chiến tranh
Sự tiếp nối văn học đề tài chiến tranh

(QBĐT) - Chiến tranh chống Mỹ kết thúc nhưng văn học về đất nước và con người trong quá khứ ấy dường như vẫn là dòng chảy chưa hề ngưng lại trong hòa bình.