Tháng hai Đồng Hới

  • 06:02, 21/02/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

 

tin liên quan

Tháng giêng theo mẹ ra đồng
Tháng giêng theo mẹ ra đồng

(QBĐT) - Tháng giêng về mang theo những cơn gió se lạnh của mùa đông còn sót lại, hòa lẫn chút nắng dịu dàng của mùa xuân. Những ngày đầu năm mới, khi người ta còn say mê trong không khí Tết, hương vị bánh chưng, câu đối đỏ, thì ở quê, mẹ tôi đã vội vàng ra đồng. 

Ảo giác mùa xuân
Ảo giác mùa xuân
(QBĐT) - Chúa xuân tặng tuổi cho người
tặng đôi sợi bạc cho tôi nao lòng
tặng em một chút ửng hồng
một trời áo lụa phơi phong mắt chiều
Du xuân lên núi Thần Đinh
Du xuân lên núi Thần Đinh
(QBĐT) - Du xuân lên núi Thần Đinh
Hơn nghìn bậc đá chênh vênh đỉnh trời
Ra giêng em hẹn xuân mời
Thạch Giang-Rào Đá* vợi vời nắng lên