Phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  • 09:12, 03/12/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong hai ngày 2 và 3/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2024 tại tỉnh Quảng Bình.
 
Tham gia lớp tập huấn có 155 học viên là công chức thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQVN tỉnh; cán bộ văn hóa, trưởng thôn, trưởng bản trên địa bàn các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. 
Các đại biểu và học viên tham dự khai mạc lớp tập huấn.
Các đại biểu và học viên dự khai mạc lớp tập huấn.
Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến một số kiến thức về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về văn hóa dân tộc và tổng quan tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư vùng đồng bào DTTS; tổng quan tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đặc trưng văn hóa, xã hội và yếu tố tác động đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Bình. 
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn cho các học viên.
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên.
Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi, thảo luận về thực tiễn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương.
 
Lớp tập huấn nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch tại địa phương, hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. 
Diệu Hương

tin liên quan

Không thể dễ dãi, xuề xòa…!
Không thể dễ dãi, xuề xòa…!

(QBĐT) - Một cán bộ nhiều năm gắn bó với công tác dân tộc chia sẻ thân tình: "Làm văn hóa vốn dĩ không thể dễ dãi, xuề xòa…, đặc biệt là văn hóa của ĐBDTTS".

Ngọn khói
Ngọn khói

(QBĐT) - Sao tôi cứ lan man cùng khói ấy

Mẹ nhóm lên nghi ngút mé đồi

Bùn đất, cỏ khô ngùn ngụt cháy

Cả mùa đông tìm đến sưởi cùng tôi

Màu sắc
Màu sắc

(QBĐT) - Bạn có nghe thanh âm của núi

rơi trên vết xước ngàn năm lặng gió

nụ cười nở từ loài hoa dại chúng ta 

                                                 chưa bao giờ bắt gặp

và chưa thấy

đừng ngạc nhiên khi phải dừng lại trước

                                                                         lời tâm sự