Bâng khuâng mùa hoa dã quỳ

  • 07:12, 11/12/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Trong cái se lạnh của sớm đầu đông, Hương nép mình bên khung cửa sổ nhỏ, nơi. ánh nắng ươm vàng lùa qua khe cửa, đan vào tóc, vào những ngón tay đang nhẹ nhàng nâng tách trà nóng. Hơi ấm của trà, của nắng và của không gian dịu dàng phố núi như một bản hòa ca, khẽ rung lên những sợi cảm xúc êm đềm trong lòng cô.

Ngoài kia, những thung lũng trải dài, uốn mình dưới chân đồi, bừng lên sắc vàng rực rỡ của dã quỳ tựa như cả bầu trời rơi xuống mặt đất, len lỏi khắp các lối đi, phủ kín những con đường ngoằn ngoèo, quanh co dẫn lên khu phố nhỏ. Hương dõi theo từng cơn gió lay động những cánh hoa mỏng manh mà kiêu hãnh. Trong lòng chợt bồi hồi như gặp lại một người bạn cũ. Cảm giác ấy chẳng phải là nỗi nhớ, cũng chẳng hẳn là tiếc nuối, mà là chút gì đó vừa quen vừa lạ, vừa dịu dàng vừa cháy bỏng. Hệt như màu vàng của dã quỳ-nồng nàn, không thể bỏ qua, nhưng cũng mỏng manh đến mức làm người ta e ngại.

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Cô hào hứng diện chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng, hít một hơi sâu cảm nhận bầu không khí trong lành rồi đi ra ngoài. Con dốc nhỏ dẫn đến thung lũng vàng trải dài trước mắt, mỗi bước chân như tan vào âm thanh lạo xạo của lá khô, vào cái lạnh thoảng qua như vòng tay của núi đồi. Hương dừng lại, đứng giữa cánh đồng hoa dã quỳ, đưa tay chạm vào từng cánh hoa. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi, giống như chính cô đang hòa mình vào sắc vàng ấy, để một phần của tâm hồn được tự do bay bổng.

Phố núi vẫn bình yên, vẫn mang hơi thở chậm rãi của những ngày cuối thu. Nhưng trong lòng cô, một cơn sóng nhỏ vừa trào dâng-sóng của tuổi trẻ, của hoài niệm, và của niềm yêu thương dành cho một điều đẹp đẽ nào đó, không thể gọi tên.

Phải chăng, chính sắc vàng dã quỳ đã đánh thức trái tim cô? Hay là nắng? Hay là tiết trời se lạnh này? Cô không rõ. Nhưng cô biết, mình sẽ nhớ mãi cảm giác hôm nay, khi bản thân cũng tựa như bông hoa dã quỳ-mong manh nhưng tràn đầy sức sống giữa cái se lạnh của mùa đông.

Dã quỳ không sống lâu, nhưng có một cuộc đời rực rỡ. Quãng thời gian ngắn ngủi ấy, chẳng toan tính hay ngập ngừng, chỉ một mực hiến dâng vẻ đẹp của mình cho đất trời, cho những đôi mắt lặng lẽ tìm kiếm sắc màu giữa cõi mờ sương. Khi mùa đông chạm ngõ, dã quỳ nở vàng như ánh mặt trời giữa cái lạnh rét buốt của phố núi. Hoa tràn xuống những con dốc quanh co, phủ đầy thung lũng và miên man khắp các triền đồi. Từng cánh hoa mỏng manh vươn lên từ những cành cây khẳng khiu, gió thổi qua càng làm dã quỳ thêm phần mạnh mẽ. Như thể hiểu rằng, vẻ đẹp của mình là thoáng chốc, nên hoa dốc lòng bung nở, không chờ đợi, không giữ lại điều gì, chỉ khắc lên ký ức của người qua đường một sắc vàng không bao giờ phai nhạt. Đóa hoa cuối cùng khép lại, thân cây khô gầy, gốc rễ cũng lặng lẽ tan đi, nhưng không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu âm thầm cho một chu kỳ sống mới.

Dã quỳ đẹp vì nó biết giới hạn của mình, biết khoảnh khắc mình xuất hiện và khi nào phải tàn phai. Cũng giống như tiếng hát thiên nga, hoa chỉ nở rộ một lần duy nhất trong vòng quay thời gian một năm, để rồi vẻ đẹp ấy trở nên bất tử. Người ta yêu dã quỳ không chỉ vì màu vàng rực rỡ, mà còn bởi ý nghĩa sâu sắc về sự sống-một vòng luân hồi, dẫu ngắn ngủi nhưng vẫn trọn vẹn và mãnh liệt.

Hương trộm nghĩ phải chăng cuộc đời mỗi người cũng cần học từ dã quỳ? Để sống hết mình cho khoảnh khắc hiện tại, để yêu thương không chút ngần ngại, để hiến dâng tất cả mà không sợ hãi. Và khi thời gian buộc phải khép lại, có thể mỉm cười như dã quỳ, vì biết rằng mình đã làm nên một “mùa hoa” rực rỡ giữa đời.

Một làn gió nhẹ bất chợt thổi qua, mái tóc dài của cô bay bay trong không gian mờ ảo, như thể cũng là một phần của mùa hoa, hòa vào sắc vàng ấy, tựa như một đóa dã quỳ nhỏ bé nhưng kiên cường. Cô khẽ đưa tay chạm vào một cánh hoa, cảm nhận cái lạnh của mùa sắp tới, cái lạnh của những ngày cuối cùng trong vòng đời của dã quỳ rồi nhẹ nhàng bước đi, để lại đằng sau những cánh hoa vàng.

Bâng khuâng một mùa yêu thương!

Linh Châu

tin liên quan

Quảng Bình có thêm 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Quảng Bình có thêm 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

QBĐT) - Chiều 11/12, ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định công nhận 3 di sản của Quảng Bình là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Truyền dạy các loại hình văn hóa phi vật thể cho đồng bào Bru-Vân Kiều
Truyền dạy các loại hình văn hóa phi vật thể cho đồng bào Bru-Vân Kiều

(QBĐT) - Sáng 11/12, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức bế giảng lớp tập huấn, truyền dạy và trình diễn, tái hiện các loại hình văn hóa phi vật thể cho đồng bào Bru-Vân Kiều huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh.

Giám đốc các sở, ngành trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII:
Giám đốc các sở, ngành trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII:

(QBĐT) - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Nguyễn Thị Bích Thủy trả lời các nội dung chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII vào chiều ngày 10/12.