Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Đức Thành tiếp tục gặt hái thành công tại cuộc thi ảnh quốc tế

  • 08:11, 04/11/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tại cuộc thi ảnh quốc tế vừa tổ chức ở Angola, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Lê Đức Thành (Chi hội trưởng Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh Quảng Bình) đoạt huy chương bạc với tác phẩm “Biển vô cực”.
Tác phẩm “Biển vô cực”
Tác phẩm “Biển vô cực”.
NSNA Lê Đức Thành chia sẻ: Tác phẩm “Biển vô cực” ghi lại vẻ đẹp của biển trong buổi bình minh tại tỉnh Thái Bình. Trong một lần đi thực tế, anh đã chớp được khoảnh khắc đẹp khi những ngư dân đang lao động trên biển lúc thủy triều vừa xuống. Màu xanh của trời, biển hòa cùng màu cát như một tấm gương phản chiếu mang lại cho người  xem cảm giác biển trời hòa làm một, không có giới hạn.
Tác phẩm“Thú chơi tao nhã”
Tác phẩm“Thú chơi tao nhã”
Cũng tại cuộc thi này, NSNA Lê Đức Thành còn có 2 tác phẩm được trao bằng danh dự gồm “Thú chơi tao nhã” và “Tĩnh tâm”.
Tác phẩm“Tĩnh tâm”
Tác phẩm“Tĩnh tâm”

Trước đó, tại cuộc thi ảnh quốc tế “Cerro Negro 2024’’ tổ chức ở Nicaragua, NSNA Lê Đức Thành  đoạt huy chương vàng với tác phẩm “Khát vọng”.

Lê Đức Thành là một trong những nghệ sĩ gặt hái rất nhiều thành công trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Việc tham gia và đoạt các giải thưởng quốc tế không chỉ khẳng định tài năng, niềm đam mê nghệ thuật mà còn góp phần quảng bá vẻ đẹp quê hương, đất nước đến với bạn bè quốc tế.
Nh.V

tin liên quan

Mấy vần cho bạn, cho ta
Mấy vần cho bạn, cho ta

(QBĐT) - Chia tay nghèo khó quê nhà

Dép đúc mũ cối ta ra binh nhì

Lính trơn, "binh bét" cười khì

Măng tơ mười tám vội đi 

                                   chiến trường

Mẹ tôi về lại cánh đồng
Mẹ tôi về lại cánh đồng

(QBĐT) - Mẹ tôi về lại cánh đồng

Cánh đồng mới qua vụ gặt

Một đời cây lúa uốn cong

Rạ rơm ấm nồng khói bếp.

Thổn thức giao mùa
Thổn thức giao mùa

(QBĐT) - Nắng đã thôi hanh vàng, gió bắt đầu xốn xang. Hoa sữa đưa hương nồng nàn từng góc phố. Thu đã cạn dần khi bầu trời thôi không còn màu xanh biêng biếc, mây chì xam xám nặng nề trôi như muốn kéo đông sang. Nghe trong gió se sắt hơi may. Khúc giao mùa cho lòng ai biết bao xao xuyến.