Thêm 4 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian Việt Nam

  • 02:10, 02/10/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 2/10, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh tổ chức lễ trao bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian (NNDG) Việt Nam và kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian" cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn, phát huy các các giá trị văn hóa phi vật thể của địa phương.
Trao bằng công nhận danh hiệu NNDG Việt Nam và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian
Trong đợt này, toàn tỉnh có 4 nghệ nhân được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cấp bằng công nhận danh hiệu NNDG và tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian", gồm: Trần Thị Ngọc Hoa (xã Quảng Phương, Quảng Trạch) thực hành, truyền dạy hát Kiều; Lê Văn Hiệt (xã Lý Trạch, Bố Trạch), thực hành, truyền dạy hò khoan Lệ Thủy; Nguyễn Thị Nhân (xã Ngư Thủy, Lệ Thủy), thực hành, truyền dạy hò khơi, hò nậu xăm Lệ Thủy; Nguyễn Thị Lãnh  (phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) thực hành, truyền dạy hát ru và hò khoan Lệ Thủy.
Các nghệ nhân diễn xướng nghệ thuật hát Kiều
Các nghệ nhân diễn xướng nghệ thuật hát Kiều
Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 42 người được phong tặng danh hiệu NNDG Việt Nam, trong đó có 1 nghệ nhân nhân dân, 11 nghệ nhân ưu tú.
Hội người cao tuổi tặng quà cho các nghệ nhân
Hội người cao tuổi tặng quà cho các nghệ nhân
Việc được phong tặng danh hiệu NNDG Việt Nam và tặng kỷ niệm chương là sự ghi nhận, tôn vinh, khích lệ, động viên các nghệ nhân tiếp tục nỗ lực cống hiến trong gìn giữ, bảo tồn và trao truyền các tinh hoa văn hóa ở các địa phương. 
Nh.V

tin liên quan

Danh nhân Phạm Xứng
Danh nhân Phạm Xứng
(QBĐT) - Từ một vế của câu thành ngữ "Trung Bính tứ thượng thư" đã thôi thúc tôi thu thập tư liệu, tìm hiểu về danh nhân Phạm Xứng, người cùng với Thượng thư Huỳnh Côn làm rạng danh quê hương Trung Bính thuở nào.
 
Tuổi thơ ký ức
Tuổi thơ ký ức
(QBĐT) - Nhớ ngày còn thơ dại
Con theo mẹ ra đồng
Đường làng quê nắng trải
Lúa thơm hạt trĩu bông
Hương mùa thu
Hương mùa thu
(QBĐT) - Em phơi
hương thơm mùa hạ
vườn trưa lúng liếng mắt đầy