Quảng Bình có 142 di tích được xếp hạng

  • 07:08, 06/08/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Minh Tuyên cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã tranh thủ mọi nguồn lực, huy động sức mạnh của toàn xã hội để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa. Đến nay, toàn tỉnh có 142 di tích được xếp hạng; trong đó, 56 di tích xếp hạng cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt và 86 di tích xếp hạng cấp tỉnh.
Di tích lịch sử Quảng Bình quan (phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới).
Di tích lịch sử Quảng Bình quan (phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới).
Theo đó, nhiều di tích lịch sử được trùng tu, tôn tạo, như: Khu di tích hệ thống đường Trường Sơn, chùa Hoằng Phúc, lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, di tích đền Thánh mẫu Liễu Hạnh, di tích Thành Đồng Hới, di tích đình Kim Bảng, các điểm di tích trong Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và 18 điểm thuộc hệ thống di tích đường Hồ Chí Minh trên địa phận Quảng Bình.
 
Quảng Bình hiện có 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 10 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh cũng được các cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm qua các hoạc động tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, bảo tồn và phát huy.
Hiền Chi

tin liên quan

Ta về ngả vào rạ rơm
Ta về ngả vào rạ rơm
(QBĐT) - Ta về ngả vào rạ rơm
Lắng nghe cua ốc cúng đơm mùa màng.
Về nghe ngọn gió lang thang
Bờ đê xanh cỏ
No đàn bò tơ.
Tình thơ của Nguyễn Quang Hà
Tình thơ của Nguyễn Quang Hà

(QBĐT) - Thực ra thì trên văn đàn Việt Nam không ai xa lạ gì với nhà văn Nguyễn Quang Hà, trong sự nghiệp của mình, ông có nhiều cống hiến cho văn học Việt Nam trên hai lĩnh vực sáng tác là văn xuôi và thơ. 

Tháng bảy mưa ngâu!
Tháng bảy mưa ngâu!
(QBĐT) - Tháng bảy
Trời làm mưa ngâu
Có thương đôi lứa bắc cầu nhớ thương?
Người đi
Canh cánh tha phương
Người về
Khảm khắc đêm trường ngóng trông.