Riêng em và tôi

  • 01:07, 01/07/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Em về riêng một góc trời
tôi bâng khuâng giữa nẻo đời đa đoan
một mình con sóng đi hoang
vấp vào lối nhớ đến tan nát lòng
 
Em về nghiêng nắng vào sông
tôi nghe chim hót trong lồng
                                                       chiều mưa
một mình đếm bước vu vơ
nghiêng lòng uống cạn tiếng “chờ” 
                                                         hôm qua
 
Em về gói lại tình xa
tôi nghe giọt lặng vỡ òa trong tim
một mình mang bóng đi tìm
ô hay đò đã im lìm bến xưa
 
Em về quạt lửa vào mưa
tôi nghe gió nổi giữa mùa nắng xanh
một mình vẽ lại bức tranh
lỡ vương màu biển nên thành bão đôi!
                                    Đinh Hương Giang
 

tin liên quan

Rưng rưng giọt hạ…
Rưng rưng giọt hạ…
(QBĐT) - Giọt thương đậu ở môi hồng
giọt nhớ em gửi phía mông mênh tình
gói vừa một nét phượng xinh
rưng rưng kể chuyện chúng mình, 
                                                            hạ ơi!
Bây giờ đang mùa sen
Bây giờ đang mùa sen

(QBĐT) - Bây giờ đang mùa sen, về làng là tôi đi ra đồng. Phía ấy, lúa tái sinh ven phá Hạc Hải đã cúi đầu chắc hạt, lác đác vào chín, sen cũng vừa rộ. 

Quảng Bình muôn vẻ
Quảng Bình muôn vẻ

(QBĐT) - Quảng Bình có nhiều dòng sông, những bến sông không chỉ gắn liền với cuộc sống người dân mà còn là những kỷ niệm yên bình.