Hương đất nồng nàn

  • 07:07, 02/07/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ta đã sống với nồng nàn hương đất
Đem tình yêu chân thật hiến dâng đời.
 
Ta học đất, lặng im không hề nói
Dẫu con người giở thói cuồng ngông.
 
Ta đã nghe, trong biển đời lắm sóng
Những cuồng phong, gió lộng quét 
                                                     ngang qua.
 
Ta đã học dòng sông đi vòng qua ghềnh đá
Những phù sa sông chở nuôi cánh đồng.
 
Ta đã sống trước biển đời dậy sóng
Vệt bùn non cho hương lúa thơm nồng.
                                                 Từ Dạ Linh

tin liên quan

Thượng thư Nguyễn Đăng Giai
Thượng thư Nguyễn Đăng Giai

(QBĐT) - Hơn 170 năm giã biệt dương thế, an nghỉ trên động cát Ngà Voi, xã Hưng Thủy (Lệ Thủy), nhưng tài năng và công đức vô lượng của Thượng thư Nguyễn Đăng Giai mãi là niềm tự hào của dòng tộc Nguyễn Đăng.

Nghĩ về cây cần ràng
Nghĩ về cây cần ràng

(QBĐT) - Ngày nay, không nhiều người trẻ nhìn thấy/biết đến cây cần ràng, loại nông cụ phổ biến, hữu dụng một thời của người nông dân.

Riêng em và tôi
Riêng em và tôi
(QBĐT) - Em về riêng một góc trời
tôi bâng khuâng giữa nẻo đời đa đoan
một mình con sóng đi hoang
vấp vào lối nhớ đến tan nát lòng