Đồng Hới

  • 01:07, 03/07/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đồng Hới về đêm

Nghiêng mình bên Nhật Lệ

Nửa nhớ phía rừng

Nửa thương biển trào dâng

Đã một lần đón Bác vào thăm

Thời gian đọng dấu chân Người 

trên cát…

 

Đồng Hới hồi sinh

Lời Người dặn lại

Phố hoa hồng 

Thức dậy một vầng trăng

Có những ngày cùng Đồng Hới… 

xanh trong

In đậm mãi tình Người ở đó!

 

Đồng Hới trẻ trung

Tràn đầy thương nhớ!

Kỷ niệm xưa

Đồng vọng hẹn hò…

Biển mặn nồng ấm mỗi vần thơ

Thành phố đẹp tỏa hình bóng Bác.

                                  Võ Đình Vang

tin liên quan

Phượng
Phượng

(QBĐT) - Phượng cứ đỏ giữa mùa hạ cháy

Vô tư như thể lòng mình
Nhạc về sôi bồi hồi luyến láy
Lắng cõi lòng thức nhịp ngày xa
Hương đất nồng nàn
Hương đất nồng nàn
(QBĐT) - Ta đã sống với nồng nàn hương đất
Đem tình yêu chân thật hiến dâng đời.
Thượng thư Nguyễn Đăng Giai
Thượng thư Nguyễn Đăng Giai

(QBĐT) - Hơn 170 năm giã biệt dương thế, an nghỉ trên động cát Ngà Voi, xã Hưng Thủy (Lệ Thủy), nhưng tài năng và công đức vô lượng của Thượng thư Nguyễn Đăng Giai mãi là niềm tự hào của dòng tộc Nguyễn Đăng.