Mưa nhớ nhau

  • 02:04, 06/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cơn mưa chợt nhớ cơn mưa
Ướt nhau tự xửa tự xưa ướt về
 
Lá tròn mắt đến ngô nghê
Cơn mưa lật sấp vân vê tay cười
Tháng ba gió vốn kiệm lời
Vắt vai mấy sợi tơ trời làm duyên
 
Tang tình mưa gõ bốn bên
Cho bông cỏ dại hát trên tay gầy
Em thò thẹn đến thơ ngây
Tôi độc ác đến đổ đầy lời mưa…
 
Vẫn còn bóng sáng bờ xưa
Cơn mưa ngốc nghếch cơn mưa ta ngồi.
                                                  Đinh Hương Giang

tin liên quan

Lăm vông mưa
Lăm vông mưa
(QBĐT) - Mưa rào rào mọc đầy bong bóng nước
Mặt sân nhà hóa bể nước lăm vông
Quảng Bình muôn vẻ
Quảng Bình muôn vẻ

(QBĐT) - Quảng Bình mùa của sương giăng và nắng ngọt. Quê hương đẹp như những bức tranh muôn màu.

Lễ mở cửa rừng của đồng bào Bru-Vân Kiều
Lễ mở cửa rừng của đồng bào Bru-Vân Kiều

(QBĐT) - Ra giêng, trước lúc bắt đầu những chuyến đi hái "lộc rừng", đồng bào Bru-Vân Kiều ở xã Trường Sơn (Quảng Ninh) tổ chức lễ mở cửa rừng.