Lắng nghe tiếng chảy quê nhà

  • 12:04, 10/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đường quê mưa bụi giăng mờ
Li ti những hạt đậu hờ trên vai
Mênh mang hương bưởi, hương nhài
Ló sau vạt lá xanh vài chùm hoa
 
Hương thơm tỏa ngát bay xa
Đàn chim sải cánh hót ca bay về
Mưa rơi thấm ướt bốn bề
Dịu dàng hương bưởi-lời thề đêm trăng
 
Bưởi thơm lên gối nồng nàn
Mẹ nằm thao thức thì thầm chuyện xưa
Ướp hương mái tóc giữ mùa
Xanh thì con gái đung đưa dỗi hờn
 
Tuổi thơ vụng dại trẻ con
Tập làm người lớn đeo vòng hoa xinh
Bưởi thơm hoa nắng lung linh
Giấc mơ chuyện cổ vòng xinh điệu đà
 
Trở về vườn nhỏ bên hoa
Lắng nghe tiếng chảy quê nhà trong tim.
                                             Trần Đình Ngôn
 

tin liên quan

Nhớ mùa
Nhớ mùa
(QBĐT) - Loa kèn gọi tháng tư
Rét nàng Bân nấn ná
Khăn áo giờ dang dở
Gió lỡ thì tháng ba
Mái cong gánh nắng mưa
Mái cong gánh nắng mưa

(QBĐT) - Vậy là những viên ngói cuối cùng được gỡ xuống, viên gạch không nguyên vẹn của căn nhà tường vôi lạc lõng nép mình bên những ngôi nhà cao tầng đã  được mang đi. 

Sắc màu em
Sắc màu em
(QBĐT) - Nhà em bên ngọn núi cao
một ngày sơn nữ hóa vào em xanh