Giấc mơ con đường

  • 02:04, 11/04/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Có một con đường nối thời gian
Nối bão giông bom gầm đạn xé
Nối đông-tây, kim-cổ
Nối nhịp cầu thế hệ đến muôn sau
 
Có một con đường vượt qua khổ đau
Lá đỏ thành thơ-rừng sâu kết nhạc
Bản hùng ca lèn cao ngọn thác
“Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây”
Có con đường nối biển đến chân mây
Gập ghềnh xa xanh gập ghềnh thác đổ
Xương máu bao người nối dài cột số
Tiếng gọi đất này-chiến tranh đã lùi xa
 
Ngàn vạn ánh nhìn đang dõi theo ta
Dệt bức tranh con đường huyền thoại
Con đường mênh mang nắng trải
Tỏa sáng Việt Nam đại lộ Hồ Chí Minh.
                                                        Đặng Thị Kim Liên

tin liên quan

Lắng nghe tiếng chảy quê nhà
Lắng nghe tiếng chảy quê nhà
(QBĐT) - Đường quê mưa bụi giăng mờ
Li ti những hạt đậu hờ trên vai
Mênh mang hương bưởi, hương nhài
Ló sau vạt lá xanh vài chùm hoa
Nhớ mùa
Nhớ mùa
(QBĐT) - Loa kèn gọi tháng tư
Rét nàng Bân nấn ná
Khăn áo giờ dang dở
Gió lỡ thì tháng ba
Mái cong gánh nắng mưa
Mái cong gánh nắng mưa

(QBĐT) - Vậy là những viên ngói cuối cùng được gỡ xuống, viên gạch không nguyên vẹn của căn nhà tường vôi lạc lõng nép mình bên những ngôi nhà cao tầng đã  được mang đi.