(QBĐT) - Giá đừng
có sóng lả mềm
Lân tinh đừng
cháy khát thèm biển khơi
Đong đưa con mắt
lưới phơi
nắng như quệt lửa
vẹt trời tháng tư
Giá đừng ngày xửa ngày xưa
Tôi nâng lá cọ che mưa cùng về
Ký ức còn ướp câu thề
Phượng còn ào ạt nhạc ve trữ tình
Giá đừng
chạm phải nhịp tim
Sông đừng bồi lở
tôi tin
đò chiều
Mạn thuyền sóng vỗ
lời yêu
Cầu vồng đã bắc
qua chiều hoàng hôn
Chân vân muối mặn
ru hồn
Dã tràng xe gió
Ngọn nồm ngát xanh
Áo em
trắng nõn.
phố đêm
Giá đừng vướng phải
mắt em lá bùa!?
Trương Vĩnh Hạnh