Tóc mẹ

  • 02:03, 07/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Như làn mây trắng qua đầu
Phơ phơ mái tóc nhuộm màu thời gian
Tóc xanh của mẹ phai dần
Phủ lên ánh bạc rồi lần rụng rơi
 
Bao nhiêu là sợi mẹ ơi?
Vo xoăn tóc rải khắp nơi trong vườn
Lang thang rơi rụng bên đường
Trên khô, dưới nước, ao mương vô vàn
 
Như cây già cỗi hao dần
Quả nuôi con, quả ươm mầm xôn xao
Cũng như nguồn thác ghềnh cao
Tóc xanh của mẹ chảy vào đời con
 
Trẻ trung tóc mướt xanh rờn
Già nua tóc trắng còn hơn mây trời
Góp thêm ánh sáng soi đời
Sợi như nắng óng mặt trời trong sương
 
Đi qua ngày tháng yêu thương
Tóc gầy của mẹ thơm hương chiêm, mùa
Trên đồng mặn, dưới đồng chua
Heo may mái tóc gió lùa bay bay
 
Con ngồi bên mẹ chiều nay
“Nghĩa tình mẫu tử” tím đầy hoàng hôn!
Trần Đình Ngôn
 

tin liên quan

Hãy sống như một đóa hoa
Hãy sống như một đóa hoa

(QBĐT) - Tháng ba không chỉ là "mùa con ong đi lấy mật", mùa của hoa bưởi, hoa gạo, hoa xoan… khoe sắc mà còn là dịp để mỗi người bày tỏ, trao gửi yêu thương, lòng biết ơn đến "một nửa thế giới" là những người bà, người mẹ, người chị… 

Ca sĩ Nguyễn Thùy Linh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân
Ca sĩ Nguyễn Thùy Linh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

(QBĐT) - Ngày 6/3, tại Nhà hát Lớn  Hà Nội, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10. Ca sĩ Nguyễn Thùy Linh thuộc Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ sĩ Nhân dân".

Tháng ba
Tháng ba
(QBĐT) - Tháng ba hạt nắng thẹn thùng
Như cô gái trẻ hẹn hò người yêu
Đoan trang mộng tím cả chiều
Hồn nhiên tận hiến mỹ miều sắc hương