Gọi thầm

  • 02:03, 08/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mưa rắc lên má ngọc
Những giọt tình ngất ngây
 
Em thả vào cỏ rối
Những giọt mắt tím gầy
 
Tay nhặt từng hạt nhớ
Bóng nước gõ tình tang
 
Mắt mây càng bỡ ngỡ
Cho mười lăm vội vàng
 
Trưa nay mưa mắc cỡ
Lúc ồn ã lúc không
 
Ai gọi thầm bên nớ
Có nghe lòng bão giông.
                                                     Đinh Hương Giang
 

tin liên quan

Cho em một nửa giấc mơ
Cho em một nửa giấc mơ
(QBĐT) - Nửa mặt
Em giấu vào đâu
Nửa đôi con mắt
Sắc màu hồn nhiên.
Tháng ba đến rồi
Tháng ba đến rồi
(QBĐT) - Lời yêu chưa kịp nói ra
Câu thơ chưa viết tháng ba đến rồi
Tiếng chim gọi bạn bên đồi
Ngô non nhú lửa ấm trời tháng ba
Tóc mẹ
Tóc mẹ
(QBĐT) - Như làn mây trắng qua đầu
Phơ phơ mái tóc nhuộm màu thời gian
Tóc xanh của mẹ phai dần
Phủ lên ánh bạc rồi lần rụng rơi