Cho em một nửa giấc mơ

  • 02:03, 08/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nửa mặt
Em giấu vào đâu
Nửa đôi con mắt
Sắc màu hồn nhiên.
Nửa hồn tôi
Bỗng chao nghiêng
Nửa đôi con mắt
Liêng biêng tôi rồi.
 
Nửa tình
Em để riêng tôi
Tôi ôm kỷ niệm
Mồ côi cuộc tình.
Vai nghiêng
Lệch nửa trúc xinh
Đôi con mắt liếc
Đứng hình một tôi.
 
Cà phê buổi sáng
Tôi ngồi
Giấc mơ nà nõn
Bồi hồi
Tôi mơ.
                          Từ Dạ Linh 
 

tin liên quan

Tháng ba đến rồi
Tháng ba đến rồi
(QBĐT) - Lời yêu chưa kịp nói ra
Câu thơ chưa viết tháng ba đến rồi
Tiếng chim gọi bạn bên đồi
Ngô non nhú lửa ấm trời tháng ba
Tóc mẹ
Tóc mẹ
(QBĐT) - Như làn mây trắng qua đầu
Phơ phơ mái tóc nhuộm màu thời gian
Tóc xanh của mẹ phai dần
Phủ lên ánh bạc rồi lần rụng rơi
Hãy sống như một đóa hoa
Hãy sống như một đóa hoa

(QBĐT) - Tháng ba không chỉ là "mùa con ong đi lấy mật", mùa của hoa bưởi, hoa gạo, hoa xoan… khoe sắc mà còn là dịp để mỗi người bày tỏ, trao gửi yêu thương, lòng biết ơn đến "một nửa thế giới" là những người bà, người mẹ, người chị…