Bài học lộc vừng

  • 02:02, 16/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tháng trước còn xõa tóc
Rải thảm hồng mặt sân
Âm thầm cây chuyển sắc
Trong gió mưa bần thần
 
Nghĩ rằng cây buồn giận
Vội giã từ ra đi
Em bỗng dưng ân hận
Lo mình lầm lỗi chi
 
Ngày ngày cha bình thản
Như không hề hấn gì
Ông hiểu lòng tri kỷ
Còn đợi lúc xuân về
 
Một sáng kia bật dậy
Phổng phao những nụ chồi
Trong mưa xuân hấp háy
Mơn mởn và tinh khôi
 
Bài học thêm trang mới
Quy luật đi để về
Đường thiên di xa ngái
Lung linh mắt xuân thì.
Nguyễn Tiến Nên

tin liên quan

Xuân Diệu-"Ông hoàng thơ tình" tuổi Thìn
Xuân Diệu-"Ông hoàng thơ tình" tuổi Thìn

(QBĐT) - Xuân Diệu (tuổi Bính Thìn, 1916), là nhà thơ lãng mạn trữ tình. Ông có tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, sinh ngày 2/2/1916, tại Bình Định, quê gốc ở Hà Tĩnh.

Nắng tháng giêng
Nắng tháng giêng
(QBĐT) - tháng giêng dâng mật ngọt
vàng tươi nồng nàn hoa cỏ
Liên kết di sản, nâng tầm lễ hội
Liên kết di sản, nâng tầm lễ hội

(QBĐT) - Trải qua bao thăng trầm, biến thiên, đã có lúc tưởng chừng bị mai một, lễ hội mừng cơm mới của đồng bào Bru-Vân Kiều xã Ngân Thủy (Lệ Thủy) không chỉ được phục dựng thành công mà còn được bảo tồn, phát huy và công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.