Xuân quê

  • 02:01, 02/01/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đã biếc trên cành một nụ tơ
Đêm qua rét xuống đậu ơ hờ
Bên vườn sương mỏng chùng đôi cánh
Hấp hé lưng chừng ngọn gió thưa.
 
Đã hửng trong làn nắng non non
Đồng xa sóng lúa nõn dập dờn
Hoa cỏ lan đầy chân đê nhỏ
Đôi cánh cò bay trong gió xuân.
 
Chùa làng thong thả em cất bước
Cầu một đời duyên thắm xuân này
Mười rằm mười bảy trăng tròn lắm
Tình xuân dào dạt mộng xuân say.
 
Cau trầu bà chín đôi môi đỏ
Bạn già dần vắng mỗi xuân sang
Vẫn ngóng người qua nơi đầu ngõ
Tai nặng còn nghe trống hội làng.
 
Một tiếng chim chuyền trong gió sớm
Nắng mai bừng tỏa sắc xanh tươi
Em về mang cả mùa xuân lại
Đôi má hồng trong tiếng em cười.
Nguyễn Doãn Việt

tin liên quan

Mùa đi qua
Mùa đi qua
(QBĐT) - Hãy nói cùng nhau về điều đã qua
khi ngày tháng già nua ở lại
người đến, người đi những mùa mê mải
dấu yêu xưa còn đan ấm tay cầm
Tái sinh
Tái sinh
(QBĐT) - giêng hai mưa thơm từng bước
bàn ghế chưa một lần chạm
thảng thốt đến bần thần
Để ca trù vang vọng mãi
Để ca trù vang vọng mãi

(QBĐT) - Vùng Bắc Quảng Bình là xứ sở của nhiều làn điệu dân ca, dân vũ, nổi tiếng nhất là ca trù, một loại hình nghệ thuật thể hiện chiều sâu văn hóa của người Việt.