Kính viếng hương hồn nhà văn Hoàng Thái Sơn
(QBĐT) - Cách đây hơn sáu tháng
Anh điện thoại cho tôi
Giọng anh có hơi yếu
Sơn đây, Mai Hoan ơi!
Chuyện chúng mình tranh luận
Đôi khi có nặng lời
Mỗi người hiểu một cách
Văn chương là thế thôi
Tài năng anh Phùng Quán
Sơn khâm phục như Hoan
Khắc sâu Lời mẹ dặn
Sống mãi cùng thời gian
Chúng mình hì hục viết
Nhẫn nại như trâu cày
Chẳng có mong chi hết
Chỉ mong được giải bày
Cuộc đời vốn hữu hạn
Kẻ trước tiếp người sau
Đều về với cát bụi
Ta bỏ qua cho nhau.
Chiều nay nhận tin báo
Anh mới vừa ra đi
Bên tai tôi văng vẳng
Những lời anh thầm thì…
Mai Văn Hoan