Gửi về tháng giêng

  • 01:01, 17/01/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ta ngồi viết dở câu thơ
đợi mùa xuân về gõ cửa
tháng giêng cho dài nhung nhớ
cuối vườn lặng lẽ làn hương
 
Ta về với những vấn vương
hội làng mớ ba mớ bảy 
thôi đành cầm lòng mình vậy
mắt ai thăm thẳm trời xa
 
Hội làng đám rước đi qua
tháng giêng vòng vèo trước ngõ
hoa gạo sân đình rực đỏ
ngóng ai về cùng ngày xuân
 
Ngõ nhà một thuở chân vân
hạt mưa có làm ướt áo
ta cầm trên tay hoa gạo
gửi về xưa miền tháng giêng.
 Nguyễn Quỳnh Anh

tin liên quan

Hồng Hiên thi tập-Thêm một tập thơ chữ Hán của Quảng Bình
Hồng Hiên thi tập-Thêm một tập thơ chữ Hán của Quảng Bình

(QBĐT) - Vốn văn học thành văn của Quảng Bình thời cổ-cận đại lưu lại ngày nay không nhiều. Văn bản cổ nhất là tập "Ô châu cận lục" ra đời giữa thế kỷ 16 của tiến sĩ Dương Văn An, nhưng về thể tài vẫn là một tập khảo cứu địa chí.

Hương ngò gai ơi!
Hương ngò gai ơi!
(QBĐT) - Bàn tay em thơm mùi hương ngò gai 
em cầm tay tôi, tôi cầm tay em
mùi hương ngò gai ướp vào lòng tay tôi dịu ngọt
em có hay bàn tay em diệu vợi vô ngần
Đổi thay
Đổi thay
(QBĐT) - Những nụ mầm tháng năm vẫn trổ dài
chẳng hề ngưng đọng
kết thúc sự nảy chồi