(QBĐT) - Tuổi thơ từ dưới mái trường
Thầy cho em sẵn con đường tương lai
Để em tiếp bước ngày mai
Chân trời mơ ước rộng dài thênh thang
Thầy đưa những chuyến đò sang
Nắng mưa thầm lặng, mênh mang sông đời
Bao nhiêu là giọt mồ hôi
Giọt rơi ngày nắng, giọt rời vào đêm
Thầy quên cuộc sống êm đềm
Dành em tất cả nỗi niềm yêu thương
Miệt mài giáo án đêm trường
Tóc xanh dần bạc phủ sương mái đầu
Một đời hôm sớm dãi dầu
Bảng đen chữ trắng bụi màu phấn bay
Thương em thầy nắm lấy tay
Uốn từng con chữ tròn đầy o, a
Thầy như người mẹ người cha
Tấm lòng rộng mở bao la biển trời
Làm sao nói hết thầy ơi!
Chúng em ơn nhớ suốt đời không quên.
Trần Đình Ngôn