Này mưa

  • 08:11, 04/11/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mưa rơi, ướt hết trong ngoài
giấc mơ xa lộ mệt nhoài bao năm
mây nào che được lụi lầm
gió nào thổi dịu thăng trầm từng qua
 
Chiều nay cạn chén lòng ta
trong là lửa đốt ngoài là lệ rơi
đồng làng đang vụ rối bời
mẹ ơi, bám kẽ chân người heo may
 
Cũng là thừa thiếu đủ đầy
dầm dề phận lá như vừa xanh nhau
vàng thu từ biệt sắc màu
bay về đôi cánh vàng thau khó nhìn
 
Có ai chia được nỗi mình
chia nhau nặng nhẹ cho tình, tính, tang
dẫu cho mưa lụt lút làng
mồ hôi lưng mẹ minh quang phận mùa.
Ngô Đức Hành

tin liên quan