Minh Cầm

  • 12:11, 01/11/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Một bên là Rào Nậy*
Một bên là Rào Con
Em đứng nơi nào đấy
Minh Cầm-Ngã ba sông
 
Sáng dâu xanh Sảo Phong**
Trưa ngô vàng Yên Tố
Lúa chín chiều Mã Thượng
Lạc thơm đêm Cầm Trang
 
Anh qua con đò ngang
Em lại chèo đò dọc
Ơi cô gái Minh Cầm
Biết khi nào mới gặp
 
Mây cuộn tiếng còi tàu
Gọi nhau trong hang tối
Ga Đồng Lê-Đồng Hới
Biết ai về nơi đâu?
 
Minh Cầm ngã ba sông
Minh Cầm ngã ba núi
Minh Cầm ngã ba đời
Anh lạc giữa dòng trôi…
 Nguyễn Thanh Vân
 
*Rào Nậy và Rào Trổ là nhánh sông Gianh tạo ra ngã ba sông là Minh Cầm.
** Sảo Phong, Yên Tố, Mã Thượng, Cầm Trang… là các thôn của xã Phong Hóa, Tuyên Hóa (nơi ngã ba sông Gianh).
 
 

tin liên quan