Đồng Hới vào đông

  • 12:11, 06/11/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đồng Hới mưa thấm ướt vầng trăng
Nơi đáy mắt em bóng người nhỏ xuống
Quán đêm vắng chạnh lòng bờ môi đỏ
Mấp máy con thuyền sóng vỡ vào nhau.
 
Đồng Hới nhỏ đôi vai gầy gió bấc
Ngủ bên sông thầm kín lập đông
Em chợt đến mưa làm lành giá rét
Vỗ vầng trăng im lặng dưới sông sâu.
 
Đồng Hới ơi! dẫu chân trời góc biển
Một lần thôi giấc mộng đến trăm năm
Tiễn người đi đèn đêm thôi bịn rịn
Gác thương thầm cuối ngọn gió mùa đông.
 
Đồng Hới xa cánh tay dài nối biển
Bảo Ninh về bông hoa thắm tình yêu
Ở nơi đây mang hình hài của mẹ
Biết yêu em nên chẳng thể xa rời.
 
Ôi! Đồng Hới bên em và bên biển
Khoảng cách gần chỉ có thể là anh
Ta muốn ôm em trọn lòng thành phố
Để nghe lòng sáng mãi tuổi đôi mươi.
Ngô Mậu Tình

tin liên quan