(Kính tặng các thầy cô giáo nghỉ hưu)
(QBĐT) - Những tháng năm gắn bó với nghề
Chắt lọc lại những gì tinh túy nhất
Như sông quê đến bờ càng dào dạt
Để một đời man mác với dòng trôi.
Kỷ niệm với nghề lưu mãi trong tôi
Khi tóc bạc ngắm đàn em bé nhỏ
Dàn giao hưởng của ve sầu gọi gió
Của mặt trời thắp lửa cánh phượng rơi.
Tấm bảng đen và giáo án đâu rồi
Còn vương lại trên đầu ta bụi phấn
Hằn trên trán bao vui buồn hờn giận
Bao lo toan năm tháng nhọc nhằn.
Giờ ta về lặng lẽ với tháng năm
Vẳng tiếng trống trường mà lòng thổn thức
Nghe nôn nao mùa thi về rạo rực
Lại nhớ trường nhớ đồng đội không nguôi.
Thôi! Chia tay mai ta đã xa rồi
Chào mái trường thân yêu! Chào các em thương mến!
Tôi xin làm giáo chức già lưu luyến
Cùng mái trường tiếp bước khúc hành ca.
Cảnh Giang