Cho con ngọn lửa

  • 12:11, 06/11/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
            (Nhớ mẹ ngày thu!)
(QBĐT) - Thu về lắng giọt sương rơi
Mà sao con nhớ ánh trời mẹ trao
    Mây mưa bảng lảng hanh hao
Se se bóng nắng sóng trào khơi xa
    Mẹ như ngồi trước hiên nhà
Mỉm cười trò chuyện bao la gió lùa
    Thu sang con trẻ nô đùa
Chuồn chuồn lả cánh giao mùa ngẩn ngơ
    Ước chi gặp mẹ trong mơ
Cho con đề tặng vần thơ tháng ngày
    Hôn đôi mắt-Nắm bàn tay
Dệt thêu nhung lụa-Luống cày rạ rơm
    Đến ngày "ăn trắng mặc trơn"
Thu sao vội nở giận hờn mẹ tôi!
    Đếm từng sợi tóc vành nôi
Chia xa khúc hát trôi xuôi bến bờ
    Lặng thầm cỏ biếc rêu mờ
Thu về áo ấm bất ngờ hồn thiêng
    Cho con ngọn lửa trăng nghiêng
Làm nên giọt nắng niềm riêng cuối trời!
Đặng Thị Kim Liên 

tin liên quan

Thăm thẳm hồn quê
Thăm thẳm hồn quê

(QBĐT) - Ngót hơn hai mươi năm đằng đẵng xa quê, tôi đã sống một cuộc đời khác nơi những miền đất khác. 

Đôi cau đứng trước sân nhà
Đôi cau đứng trước sân nhà
(QBĐT) - Ta trồng cổ tích cho ta
Cũ càng vun vén thế là thành cau
Mới dăm đốt, chửa già đâu
Tàu non, tàu rụng trước sau nhẹ nhàng!
Mũi Viết trong tôi
Mũi Viết trong tôi

(QBĐT) - Với những người xa quê, thậm chí những người đang ở quê, Mũi Viết ở ngã ba dòng Kiến Giang là một địa chỉ thân thương đến lạ kỳ.