Nâng cao năng lực hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa-văn nghệ cơ sở

  • 10:10, 26/10/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 26/10, Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức lớp tập huấn phương pháp tổ chức, điều hành hoạt động các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm văn hóa-văn nghệ cơ sở cho hơn 150 học viên là công chức văn hóa-xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Học viên tiếp thu nhiều nội dung quan trọng tại lớp tập huấn
Học viên tiếp thu nhiều nội dung quan trọng tại lớp tập huấn.
Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị cho học viên phương pháp tổ chức, điều hành hoạt động các CLB, đội, nhóm văn hóa-văn nghệ cơ sở; kỹ năng lập kế hoạch tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa-thể thao xã, phường, thị trấn; phương pháp tổ chức, điều hành hoạt động tại nhà văn hóa, khu thể thao xã, phường, thị trấn; tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng trong bối cảnh hội nhập, kinh tế thị trường.
 
Ngoài ra, học viên còn được phổ biến một số quy định mới về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại Nghị định số 61/2023/NĐ-CP và được giải đáp những băn khoăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác tại cơ sở.
 
Đây cũng là dịp để cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở có cơ hội tiếp cận với những phương pháp, kỹ năng tổ chức, điều hành hoạt động các CLB, đội, nhóm văn hóa-văn nghệ cơ sở; đồng thời, được trao đổi trực tiếp với những giảng viên giàu kinh nghiệm, từ đó, xây dựng giải pháp phù hợp nhằm ứng dụng trong thực tiễn, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa-văn nghệ quần chúng tại các địa phương.
                                                                                      Nh.V

tin liên quan

Mẹ ơi
Mẹ ơi
(QBĐT) - Cả đời vay nắng nợ mưa
Thân tròn bóng nón ngả trưa nâu sồng
Bây giờ một chấm mộ cong
Cỏ may nghi ngút hương đồng mẹ ơi!
Lục bát tặng mẹ
Lục bát tặng mẹ
(QBĐT) - Tháng mười
khẽ bước lẹ làng
Trong vườn sắc biếc
dịu dàng hương bay.
Gió mùa về…
Gió mùa về…

(QBĐT) - Hồi nhỏ, ở quê, mẹ tôi vẫn thường nói tôi như một chiếc đài dự báo thời tiết. Bởi trước ngày gió mùa về là tôi lại lăn đùng ra ốm.