Chạm thu

  • 08:10, 21/10/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chạm vào làn gió nhẹ
Thầm thì hôn lên vai
Ngỡ như lời thỏ thẻ
Của mùa thật dịu êm...
 
Chạm vào tia nắng mịn
Đậu trên lối cỏ xanh
Những nét vàng tơ lụa
Thật nên thơ yên bình...
 
Chạm vào hương hoa cúc
Thơm ngọt ngào sớm mai
Một chút tình xao xuyến
Thành câu hát trao ai...
 
Chạm vào ngày thu đến
Bầy chim vừa di cư
Cứ réo vang ngoài ngõ
Hay hát khúc yêu thương...
Thảo Nguyên

tin liên quan

Mẹ tôi về lại tháng mười
Mẹ tôi về lại tháng mười

(QBĐT) - Mẹ tôi đã về miền mây trắng nhưng mỗi khi tháng 10 về tôi như cảm thấy mẹ về lại với tháng mười. 

Thu mưa
Thu mưa
(QBĐT) - Thu về vườn lá chớm xanh
Ngõ cũ mưa đưa gọi nhớ
Ai người hạnh phúc bất thành
Ai người tình yêu dang dở?
Quảng Bình muôn vẻ
Quảng Bình muôn vẻ

(QBĐT) - Sau khi thu hoạch lúa, thay vì đốt đồng người nông dân ở vùng đầm phá Hạc Hải đã tận dụng rơm để làm thức ăn cho gia súc, trồng nấm rơm, dưa hấu hoặc bán cho các thương lái…