Cánh cò trắng

  • 02:10, 25/10/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cánh cò trắng bay về đâu chấp chới
Làm chạnh buồn cả một khoảng hoàng hôn
Thương cho thân cứ miệt mài lặn lội
Khi bờ sông, khi bãi vắng một mình
 
Mãi tìm mồi mà chẳng màng sương gió
Bởi tình thương đã dành trọn cho con
Đường có xa hay bao nhiêu cách trở
Cò một mình nhưng nào có thở than
 
Chiều đã nghiêng và hoàng hôn sắp tắt
Chim bay về tổ ấm tự lâu rồi
Sao cò còn mãi lang thang tìm kiếm
Để đàn con trông ngóng lúc sương giăng
 
Có phải chăng vì bao la lòng mẹ
Nên đã quên mọi gian khó nhọc nhằn
Những yêu thương làm sao đong đếm nổi
Ơi thân cò! Ơi tình mẹ mênh mông!                           
Lê Văn Trường                                                  

tin liên quan

Quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
Quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

(QBĐT) - Ngày 25/10, Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác truyền thông, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình. 

Về lại quê nhà
Về lại quê nhà
(QBĐT) - Quê nhà ở phía xa xôi
Cánh đồng thấm giọt mồ hôi bao đời
 
Một thoáng Nhật Lệ
Một thoáng Nhật Lệ
(QBĐT) - Trời xanh nhìn biển cùng xanh
Để thu Đồng Hới tròng trành trong nhau