Tặng một họa sĩ
(QBĐT) - Một âm thanh giữa không gian tĩnh lặng
bên cốc trà chưa uống hết-người chèo thuyền không nhận ra mình
đáy cốc con thuyền cô đơn gối đầu bãi vắng
“không còn không còn ai-ta trôi trong cuộc đời” (*)
họa sĩ ngắm dòng sông ban mai sương trắng với cặp mắt điểm huyệt
cái đẹp thảm khốc
cái đẹp giết chết cái đẹp
bùng nổ muôn cái đẹp
phác thảo ánh chớp
bốn mùa mây trắng còn bay trên tóc người chèo thuyền già nua
bức họa hay bông hoa tinh khôi mở cánh giữa vườn hoa.
Hoàng Vũ Thuật
(*) Lời bài hát Trịnh Công Sơn
![]() |