Tiếng chuông Đồng Lộc

  • 10:07, 25/07/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngân vọng tiếng chuông Đồng Lộc
Bảy tầng tháp dưới trời xanh
Tiếng những linh hồn đã mất
Giữ cho đất nước yên lành.
 
Tiếng chuông vượt lên khói lửa
Ngã ba một hướng chiến trường
Con đường trên tay em gái
Dịu mềm câu ví giận thương...
 
Tiếng cười hồn nhiên trong trẻo
Át bao tiếng đạn, tiếng bom
Hoa sim tím chiều không héo
Tuổi đời mãi vẫn còn son.
 
Ngã ba của 10 cô gái
Bạch đàn* xanh mát 10 cây
Tiếng chuông như còn lay thức
Cuối trời mây trắng rợp bay.
 
Tôi về ngã ba tháng bảy
Ngước nhìn những bóng thông xanh
Ngỡ như tóc 10 cô gái
Nghiêng nghiêng nón trắng bồng bền...
Nguyễn Ngọc Phú
 
*Sau chiến tranh trên đồi Đồng  Lộc còn sót lại 10 cây bạch đàn

tin liên quan

Đại tướng đứng đây trấn giữ biển Đông!
Đại tướng đứng đây trấn giữ biển Đông!
(QBĐT) - Tượng Đại tướng uy nghiêm
Trên đảo Sơn Ca (*)
Trán ngẩng trời xanh
Ngực vươn gió biển
Trên vai áo
Những ngôi sao tỏa sáng
Rạng rỡ chiến công lấp lánh với sao trời…
Vang vọng những thanh âm
Vang vọng những thanh âm

(QBĐT) - Thời gian qua, các văn nghệ sĩ thuộc Phân hội Âm nhạc, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh đã có nhiều ca khúc làm lay động lòng người về những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và cựu chiến binh, thương binh vẫn giữ tinh thần người lính trong thời bình.

Ca dao tháng bảy
Ca dao tháng bảy
(QBĐT) - Này em tháng bảy chưa qua
nỗi niềm còn rức rưng hoa phượng hồng
thế mà có kẻ sang sông
vội vàng bỏ nón ngã lòng nước trôi