Ngôi nhà của mẹ

  • 02:07, 11/07/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Che suốt đời người vẫn một mái nhà tranh
Mái tranh bạc, che mái đầu tóc bạc
Con lớn lên suốt dọc đường đánh giặc
Đã đi hết đâu mái tranh mẹ che đầu...
 
Liếp cửa gầy, mẹ thức suốt đêm thâu
Bếp trấu ủ qua mùa đông lạnh giá
Tiếng con mọt nghiến răng suốt đêm hè oi ả
Chen với tiếng ve sôi sốt ruột trước hiên nhà
 
Mấy ngón tay mẹ gầy lùa mái tóc gầy theo
Tóc mẹ rụng xuống  hương chanh, hương  bưởi
Sợi rơm mục theo mùa mưa-Gió thổi
Rít từng cơn-Con lạnh buốt lưng mình...
 
Sau chiến tranh chúng con đã trở về
Chúng con ồn ào qua khung cửa chật
Chúng con lại lợp nhà bằng đỏ tươi màu gạch đất
Nung qua ngàn độ lửa-Mẹ ơi!
 
Nhưng làm sao che được khoảng đời
Cho mái tóc mẹ già bớt gầy, bớt bạc
Chúng con sống những ngày bằng niềm tin yêu chân thật
Như sợi rơm vàng ấm áp dẻo dai.
 
Bởi chúng con là những đứa con trai
Đã ra đi từ: Ngôi nhà của mẹ...
Nguyễn Ngọc Phú
                           

tin liên quan

Hương khói
Hương khói
(QBĐT) - Nhớ thương
               dâng một nén hương
Mong rằng
               kết nối âm dương trọn tình
Ca khúc "Về chợ tình Minh Hóa"
Ca khúc "Về chợ tình Minh Hóa"

(QBĐT) - Một tác giả thơ vốn quê ở làng chiến đấu Cự Nẫm anh hùng (Bố Trạch), một nhạc sĩ là người con của đất lúa Lệ Thủy, chưa từng đặt chân đến miền đất Minh Hóa, ấy vậy mà họ đã gặp nhau ở một tâm hồn đồng điệu và tình yêu sâu nặng dành cho quê hương Quảng Bình. Để rồi từ đó ca khúc "Về chợ tình Minh Hóa" ra đời.

Sông Son
Sông Son
(QBĐT) - Dòng sông xanh như ngọc
Trước cửa động Phong Nha
Trôi về xuôi dìu dặt
Như bản nhạc ngân nga