Để gia đình thực sự là tổ ấm

  • 08:07, 19/07/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong đời sống văn hóa của người Việt Nam, gia đình (GĐ) giữ vị trí hết sức quan trọng, là môi trường hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện nhân cách con người. Để GĐ thực sự là tổ ấm, là “tế bào” lành mạnh của xã hội, đòi hỏi mỗi thành viên trong GĐ luôn phải có ý thức, trách nhiệm “giữ lửa” và “thắp lửa” cho chính tổ ấm của mình.
 
Với tâm niệm xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), hạnh phúc là góp phần xây dựng bản, làng no ấm, hạnh phúc, nhiều năm qua, GĐ chị Hồ Thị Ưa (xã Ngân Thủy, Lệ Thủy) luôn gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh. Các thành viên trong GĐ đều nêu cao ý thức gìn giữ những giá trị tốt đẹp trong mối quan hệ truyền thống GĐ, cộng đồng, tạo sức lan tỏa để bà con dân bản hưởng ứng làm theo. 
 
Chị Hồ Thị Ưa tâm sự: "Tuy GĐ tôi còn nhiều khó khăn nhưng việc học của các con luôn được ưu tiên hàng đầu. Ngoài học ở trường, vợ chồng tôi luôn nhắc nhở, giáo dục con cái phải biết “kính trên, nhường dưới”, biết cố gắng trong lao động sản xuất và phải biết quan tâm, chia sẻ giúp nhau cùng tiến bộ. Muốn các con làm được điều này, những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi phải là tấm gương sáng để các con nhìn vào đó mà học tập".
 
Điều đáng mừng là các con của chị Hồ Thị Ưa đều chăm ngoan, tự giác trong học tập. Con gái đầu đang theo học ngành công nghệ thông tin ở Trường đại học Quảng Bình, con thứ hai đang học lớp 10 tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Lệ Thủy). Là người có nhiều năm gắn bó với công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương, chị Hồ Thị Ưa có kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ tập tục lạc hậu, phòng, chống việc tảo hôn và kết hôn cận huyết thống... Khi không còn đảm nhận nhiệm vụ này, chị vẫn hăng hái tham gia các phong trào quần chúng, chia sẻ cho bà con kiến thức làm ăn, chăm sóc sức khỏe, vận động học sinh bỏ học trở lại trường... Nhiều năm liền, GĐ chị được công nhận là GĐVH.
Việc tổ chức các hội thi, buổi gặp mặt, giao lưu góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các gia đình.
Việc tổ chức các hội thi, buổi gặp mặt, giao lưu góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các gia đình.

GĐ ông Phan Văn Vinh và bà Phan Thị Thủy (xã Quảng Phương, Quảng Trạch) cũng xem việc xây dựng GĐVH là "chìa khóa" để vun đắp, gìn giữ hạnh phúc. Ông Vinh là giáo viên nghỉ hưu. Vợ ông là Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Sản xuất dịch vụ mây xiên Quảng Phương. Nhờ năng động, sáng tạo trong làm kinh tế nên cuộc sống GĐ ông khá tốt, các con được nuôi dạy nên người. Con gái đầu đang là giáo viên Trường THCS Quảng Phương, con trai thứ đang làm việc tại Nhật Bản. Ông Vinh chia sẻ: "Trong cuộc sống, vợ chồng tôi luôn lấy chữ “tâm” làm tín, chữ “đức” làm trọng để thực sự là tấm gương cho con cái noi theo. Hạnh phúc lớn nhất mà chúng tôi có được là các con, cháu trưởng thành, hiếu thuận với cha mẹ, ông bà, yêu thương đùm bọc lẫn nhau".

Không chỉ vun vén cho tổ ấm GĐ, ông Vinh, bà Thủy còn hăng hái tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương. Ông bà còn mở những lớp đào tạo nghề mây xiên cho người dân trong huyện và các địa phương khác, thành lập 4 HTX sản xuất mây xiên, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Từ năm 2012, sản phẩm mây xiên của GĐ ông Vinh được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên; năm 2020, được UBND tỉnh chứng nhận 3 sao sản phẩm OCOP.

GĐ ông bà còn hiến đất để mở rộng hành lang đường giao thông, đóng góp kinh phí xây dựng công trình nhà văn hóa thôn, chung tay, góp sức cùng cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, bà Thủy còn là nghệ nhân hát Kiều của Câu lạc bộ hát Kiều Pháp Kệ, tích cực truyền dạy cho con cháu, thế hệ trẻ để giữ gìn vốn quý văn hóa của quê hương. 10 năm liền, GĐ ông Vinh, bà Thủy luôn đạt danh hiệu GĐVH tiêu biểu.

Chia sẻ về “bí quyết” xây dựng GĐVH hạnh phúc, ông Nguyễn Đức Phùng (xã Vĩnh Ninh, Quảng Ninh) cho hay: Trước hết, các thành viên trong GĐ phải thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phải quan tâm, chia sẻ, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và phải hăng say lao động sản xuất. Một trong những việc mà GĐ ông rất chú trọng là bữa cơm GĐ bởi đây chính là biểu hiện của hạnh phúc, sự yêu thương và nuôi dưỡng tình cảm giữa các thành viên.
 
Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết: Những năm gần đây, công tác GĐ luôn được các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Sở Văn hóa-Thể thao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác GĐ, chú trọng hình thức tuyên truyền trực quan; tổ chức thành công hội thi “GĐ hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng” năm 2023 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các GĐ có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong xây dựng GĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc... Đến nay, toàn tỉnh có gần 90% GĐ đạt danh hiệu GĐVH.

Vì vậy, dù bận đến mấy, GĐ ông cũng dành thời gian chuẩn bị bữa cơm để các thành viên quây quần bên nhau, cùng thưởng thức món ăn, cùng trao đổi trò chuyện. Với suy nghĩ, GĐ có kinh tế phát triển sẽ góp phần làm cho xã hội phát triển, GĐ ông đã mạnh dạn đầu tư sản xuất thâm canh trên 1,5 mẫu ruộng lúa, kết hợp với trồng 3ha cây keo, chăn nuôi gia súc, gia cầm... mang lại nguồn thu nhập ổn định. Các thành viên trong GĐ đều đam mê văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thường xuyên đại diện cho các thôn, xã tham gia các hội thi, như: Bí thư Chi bộ giỏi, hòa giải viên giỏi, phòng, chống tác hại của thuốc lá, liên hoan văn nghệ công-nông-binh và tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện. Hai vợ chồng ông Phùng đã có 18 lần hiến máu (ông Phùng 13 lần).

Với thành tích 10 năm liền là GĐVH tiêu biểu, GĐ ông Nguyễn Lương Trình, bà Nguyễn Thị Luận, tổ dân phố 9, Bắc Lý (TP. Đồng Hới) luôn là tấm gương sáng trong xây dựng GĐ no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Ông Trình và bà Luận đều là hưu trí. Bà Luận hiện là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường. Để thực sự là “cây cao bóng cả”, ông, bà luôn giữ vai trò trụ cột trong GĐ, sống giản dị, chân thành, giàu lòng nhân ái. “Quả ngọt” mà GĐ ông bà có được là các con đều hiếu thuận, thành đạt. Ba người con của ông bà đều tốt nghiệp đại học (2 người có trình độ thạc sĩ) có công ăn việc làm ổn định, là đảng viên... Bà Luận khẳng định: “Đó là tài sản lớn nhất của GĐ chúng tôi”.

Thực tế cho thấy, cuộc sống hiện đại làm không ít giá trị truyền thống tốt đẹp của GĐ Việt Nam bị phai nhạt. Tình trạng bạo lực GĐ vẫn còn xảy ra dưới nhiều hình thức… Thực trạng đó đòi hỏi các cấp, ngành cần quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác GĐ, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc biểu dương, khen thưởng những GĐVH tiêu biểu bởi năng lượng tích cực từ mỗi GĐ no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc sẽ tạo sức lan tỏa để mọi người cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

  Nh.V

tin liên quan

Đưa em về Lệ Thủy
Đưa em về Lệ Thủy
(QBĐT) - núi gối đầu chạy dọc
sông rẽ mạch đâm ngang
bát ngát cánh đồng bao la cát trắng
lưng Trường Sơn bốn mùa mây phủ
mặt ngắm sóng Biển Đông.
Tóc bà
Tóc bà
(QBĐT) - Tóc mẹ còn xanh
Tóc bà bạc trắng
Tóc mẹ sợi mưa
Tóc bà sợi nắng
Hơn 50 năm trước, có một nữ phóng viên
Hơn 50 năm trước, có một nữ phóng viên

(QBĐT) - Hơn năm mươi năm trước, tờ Báo Quảng Bình mỗi tuần chỉ ra mấy kỳ, số phóng viên đã ít, nữ phóng viên hình như chỉ có một người. Và tôi có quen cô ấy, dù chưa được coi là thân thiết. Tên cô ấy là Nguyễn Thị Thanh Xuân.