Khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật Nhật Lệ năm 2023

  • 05:05, 22/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 22/5, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Bắc Trung bộ, Hội Văn học-Nghệ thuật (VHNT) Quảng Bình tổ chức khai mạc trại sáng tác VHNT Nhật Lệ năm 2023. 
Quang cảnh khai mạc trại sáng tác
Quang cảnh khai mạc trại sáng tác.
Tham gia trại có 17 hội viên thuộc các chuyên ngành VHNT. Cụ thể, có 5 hội viên phân hội mỹ thuật, 2 hội viên phân hội nhiếp ảnh và 10 hội viên phân hội văn học.
 
Trong khuôn khổ của trại sáng tác, hội viên được chia sẻ kinh nghiệm về thực tế sáng tác, trao đổi chuyên môn và giao lưu tác giả, tác phẩm. Ngoài ra, hội viên còn được nghe Nghệ sĩ Nhân dân, nhà điêu khắc Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) nói chuyện chuyên đề về “Các loại hình nghệ thuật đương đại trong giai đoạn hiện nay”.
 
Từ hoạt động này sẽ khích lệ, động viên, tạo nguồn cảm hứng cho hội viên sáng tác những tác phẩm mới hoặc hoàn thành tác phẩm theo đề cương đăng ký. Trại sáng tác được tổ chức từ ngày 20-29/5.
                                                                                                                                                                   Nh.V

 

tin liên quan

"Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch"
"Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch"

(QBĐT) - Đó là nội dung dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện.

Chiếc giá sách
Chiếc giá sách
(QBĐT) - Kỷ vật cuối cùng cha để lại cho con
Chiếc giá sách đơn sơ, bình dị
Chiếc giá sách-con vô cùng yêu quý
Đã đi theo con suốt cả cuộc đời
Thương nhớ những dòng thư
Thương nhớ những dòng thư
(QBĐT) - Thời gian lặng lẽ trôi, có biết bao điều ta đã quên như một lẽ tự nhiên. Song một lúc nào đó, khi bắt gặp những phong thư đã cũ, những nét chữ nhòe theo năm tháng, nỗi nhớ lại ùa về với biết bao kỷ niệm của ngày đã qua.