Dâng Người

  • 11:05, 19/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày sinh của Bác đến rồi
Ve ngân bản nhạc đỏ trời phượng hoa
 
Lên tàu ngày ấy đi xa
Tìm đường cứu nước bôn ba xứ người
Báo “ Người cùng khổ” đẫm lời
Á, Âu, Phi, Mỹ… đâu trời quê hương?
 
Ngày về tóc nhuốm mây sương
Hôn lên mảnh đất biên cương Tiên-Rồng
 
Điệu then câu ví nao lòng
Suối Lê, núi Mác trên sông thả hồn
Bộn bề việc nước việc dân
Rừng khuya nặng nghĩa, thơ xuân ngát tình
Ngục trung nhật ký lửa tim
Lệ hoa tức cảnh, quên mình gian lao
 
Thân thương hai tiếng “đồng bào”
Tuyên ngôn Bác đọc lệ trào…
Bác ơi!
 
Khai sinh nước Việt muôn đời.
Bữa cơm dưa muối đằm môi quê nhà
Nỗi niềm ánh mắt thẳm xa
Sông Hương, Đồng Tháp, bóng cha hao gầy?
Sắc màu huệ trắng đong đầy
Khát khao giây phút cầm tay ngày về
 
Tình Người như biển mênh mông
Con làm suối nhỏ hòa sông-Dâng Người.
Trương Vĩnh Hạnh

tin liên quan

Hương sen quê Bác
Hương sen quê Bác
(QBĐT) - Đường về quê Bác làng Sen
Hương sen thơm ngát thân quen bao đời
Con tim dào dạt bồi hồi
Giữa mùa sen nở chân trời ngát hương
 
Hương nắng làng Sen
Hương nắng làng Sen

QBĐT) - Tháng 5 này ta lại về thăm quê Bác ở làng Sen. Đó là quê chung của mỗi người dân Việt Nam, cũng là một địa chỉ văn hóa lịch sử thân thiết cội nguồn; là nơi đã sinh ra một con người vĩ đại mà vô cùng giản dị, thanh cao như vẻ đẹp của hoa sen, hương sen.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

Sáng 19/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.