Biển chiều Nhật Lệ

  • 07:04, 23/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhật Lệ chiều buông yên ả
Biển trời man mác màu xanh
Con sóng hôn bờ cát trắng
Mặn mòi suốt bao tháng năm...
 
Chiều nay, em đi bên anh
Nắng vàng xôn xao bãi cát
Nghe lời thầm thì biển hát
Mênh mang trời biển yên bình.
 
Hoàng hôn theo chiều buông nhanh
Thấp thoáng trăng non đầu tháng
Đàn chim tìm về tổ ấm
Kìa ai, một mình, đợi ai?
 
Nhật Lệ biển vắng chiều nay
Con sóng muôn đời vẫn thế
Muốn gửi tình anh trong gió
Ru em như sóng ru bờ...
Đỗ Quý Doãn

 

tin liên quan

Thơ chọn-Lời bình: Trước đền thờ vua Hùng
Thơ chọn-Lời bình: Trước đền thờ vua Hùng

(QBĐT) - Nhà thơ Thạch Quỳ là người thường có nhiều chiêm nghiệm về các đề tài lịch sử và thế sự. Ông là tác giả hai bài thơ khá nổi tiếng: "Nói với con" và "Qua đền Công ghi chuyện cũ". 

Dòng sông bên ngôi nhà Đại tướng
Dòng sông bên ngôi nhà Đại tướng

(QBĐT) - Có lẽ tôi và rất nhiều người con của Lệ Thủy không ít lần băn khoăn đi tìm câu trả lời về tên của dòng Kiến Giang. Với tôi, dòng sông quê hương như một thiếu nữ tuổi xuân thì. 

Văn học Quảng Bình, người trẻ đang ở đâu?
Văn học Quảng Bình, người trẻ đang ở đâu?

(QBĐT) - Hãy bắt đầu bằng con số hiện có của Phân hội Văn học, Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Bình: 99 hội viên.