Rộn ràng lễ hội "Xuân thủ kỳ yên"

  • 02:03, 06/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hôm nay, 6/3, phường Hải Thành (TP. Đồng Hới) đã tổ chức lễ hội “Xuân thủ kỳ yên” (hay còn gọi là lễ hội cầu an) năm 2023 tại đình làng Đồng Hải. Tham dự có đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

 Tiết mục chèo cạn trình diễn tại lễ hội
Tiết mục chèo cạn trình diễn tại lễ hội.

“Xuân thủ kỳ yên” là lễ hội truyền thống của làng Đồng Hải, được địa phương tổ chức vào mùa xuân hàng năm và 5 năm 1 lần sẽ tổ chức đại lễ.

Lễ hội nhằm thể hiện tấm lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân có công khai khẩn, lập làng, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn; cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Lễ hội cũng là dịp khơi dậy lòng yêu nước, tự hào về quê hương, động viên các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ hăng say lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Lễ Bạt Sơn

Lễ bạt sơn.

Sau ba năm bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lễ hội “Xuân thủ kỳ yên” làng Đồng Hải, phường Hải Thành được tổ chức với các nghi thức truyền thống, như: Lễ cầu an, bạt sơn, bạt thủy, cầu và rước vong linh về đình, thả hoa đăng...

Bên cạnh các nghi lễ, các tiết mục múa bông, chèo cạn, múa lân… đã tạo không khí sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa làng biển, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân phường Hải Thành và các địa bàn lân cận. Đây cũng là dịp địa phương tổ chức khánh thành Đình làng Đồng Hải sau trùng tu.

Được tổ chức chu đáo và trang trọng, lễ hội “Xuân thủ kỳ yên” đã góp phần động viên người dân nói chung, ngư dân nói riêng, yên tâm và nỗ lực thi đua sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cũng là điểm nhấn trong phát triển du lịch của địa phương.

Một số hình ảnh tại lễ hội sáng 6/3:

Ngọc Mai

tin liên quan

Nhà thơ Hải Kỳ, ưu thế niềm yêu
Nhà thơ Hải Kỳ, ưu thế niềm yêu

(QBĐT) - Khi còn công tác với nhau, nhiều lần tôi nói với bạn bè: Nếu rồi đây có sinh viên ngữ văn nào làm luận văn tốt nghiệp tôi sẽ mách nước tìm đến nhà thơ Hải Kỳ với đề tài: Hải Kỳ-mỗi người tình một bài thơ nỗi niềm. 

Lục bát sông Dinh
Lục bát sông Dinh
(QBĐT) - Tìm về biển mặn sông ơi
Sông qua bao núi, bao đồi mà nên
Cây cầu xóm núi
Cây cầu xóm núi

(QBĐT) - Tôi không nhớ rõ mình đã từng qua bao nhiêu cây cầu, nhưng tôi chưa bao giờ quên chiếc cầu nhỏ của tuổi thơ tôi.