Thăm thẳm giêng hai

  • 02:03, 02/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mưa về qua ngõ giêng hai
Mùa đơm rét ngọt lên ngày tinh khôi
 
Hoa xoan tím rụng bời bời
Gió xuân nhón thả mấy lời lả lơi
 
Dềnh dàng một dải sông trôi
Đò neo bến vắng lở bồi câu ca
 
Nghe trong thăm thẳm quê nhà
Lời quê thơm thảo hoa cà hoa chanh
 
Người về giũ áo phù vân
Rưng rưng khẽ chạm một làn hương xưa
 
Đi qua muôn nỗi thiếu thừa
Vay lời nhân nghĩa lấp vừa câu thơ
 
Nẻo về lúng liếng xuân mưa
Giêng hai bịn rịn thức mùa dậy thơm…
 
Ngô Thế Lâm

tin liên quan

Lục bát tháng ba
Lục bát tháng ba
(QBĐT) - Ta về gặp lại tháng ba
Vương câu lục bát nở hoa tím hồng
Nhớ Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Nhớ Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
(QBĐT) - Vị tướng trưởng thành trong khói lửa chiến tranh
Vị tướng dạn dày qua trận mạc
Vị tướng của thời quân với dân như cá với nước
Sẵn sàng xả thân khi Tổ quốc cần
Con đường huyền thoại
Con đường huyền thoại
(QBĐT) - Có một con đường, một vị tướng Trường Sơn
Đường huyền thoại với con người huyền thoại
Đất nước ngàn năm sẽ còn nhắc mãi
Tên con đường gắn với non sông