(QBĐT) - Ta về gặp lại tháng ba
Vương câu lục bát nở hoa tím hồng
Cây bầu cây bí mẹ trồng
Nụ cà tim tím thơm lòng người yêu
Bâng khuâng ngâm lại câu Kiều
Lời thơ thủa ấy bao điều xốn xang
Áo dài ai vẫn dịu dàng
Mắt đen hạt nhãn mơ màng ngõ xưa
Tháng ba xoan tím rây mưa
Vườn nhà hoa bưởi như vừa mới thơm
Dịu dàng làn tóc em thơm
Công cha nghĩa mẹ bát cơm thuở nào
Tháng ba làn gió ngọt ngào
Cánh cò chớp trắng động vào mắt ai
Đào mai còn đó chưa phai
Trang sách lại mở nối dài vần thơ
Cho câu lục bát đợi chờ
Gọi lòng ta những bất ngờ mênh mang
Tháng ba hoa cải bung vàng
Còn cây bóng mẹ-những hàng cây xanh!
Trương Văn Quê